Bồ Ðào Nha:

Khi Bruno Fernandes vật lộn trong cái bóng của Cristiano Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
Fernandes (phải) cần phải học cách sống trongcái bóng của Ronaldo nếu muốn cùng Bồ Ðào Nha tiến sâu
Fernandes (phải) cần phải học cách sống trongcái bóng của Ronaldo nếu muốn cùng Bồ Ðào Nha tiến sâu
TP - EURO 2020 từ giấc mơ tỏa sáng đang trở thành cơn ác mộng tuyệt vọng của Bruno Fernandes. Từ chiến thắng trước Hungary đến trận thua thảm tu yển Ðức, Fernandes của Bồ Ðào Nha chỉ là phiên bản mờ nhạt so với những gì anh trình diễn ở Man Utd. Tiền vệ này không thể thoát ra cái bóng của người khổng lồ Ronaldo và tự biến mình trở thành nhân tố cản trở Bồ Ðào Nha bảo v ệ ngôi vương.

Ít ai ngờ Fernandes lại tệ đến vậy ở EURO 2020. Tiền vệ 26 tuổi này đã ghi 18 bàn thắng và kiến tạo 12 bàn khác ở Premier League. Cập bến Old Trafford vào giữa mùa giải 2019/2020, Fernandes không cần lấy một phút để làm quen hay thích nghi với môi trường mới. Anh tạo dấu ấn và tỏa sáng ngay lập tức.

Sức sáng tạo và khả năng săn bàn của Fernandes chính là các phẩm chất mà Man Utd tìm kiếm từ lâu nhưng không thành công. “Quỷ đỏ” từng cố gắng khôi phục hình ảnh của Paul Scholes trước đây với hợp đồng kỷ lục thế giới Paul Pogba, nhưng ngôi sao người Pháp quá đỏng đảnh và thiếu sự ổn định cần thiết. Fernandes xuất hiện và làm lu mờ tất cả tại Man Utd.

Thế nhưng, tuyển Bồ Đào Nha lại là một câu chuyện khác, một thế giới khác. Tại đây, Fernandes không còn là trung tâm của các đường lên bóng. Anh không được phép chuyền bóng nhanh tùy ý, và mất bóng bao nhiêu lần cũng được - miễn là tạo ra cơ hội. Thay vào đó, Ronaldo mới là số một. Mọi thứ của Bồ Đào Nha được xây dựng xung quanh tiền đạo đội trưởng và tài năng đặc biệt này. Đó là chuyện không thể khác sau những gì Ronaldo làm được suốt sự nghiệp. Ngay tại EURO 2020, CR7 ghi 3 bàn thắng sau 2 trận đấu, phá sâu kỷ lục của Michel Platini và chỉ kém kỷ lục thế giới - ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG của Ali Daei (Iran) 2 bàn.

Khi Bruno Fernandes vật lộn trong cái bóng của Cristiano Ronaldo ảnh 1

Fernandes phải chấp nhận đóng vai phụ ở Bồ Đào Nha. Không riêng mình anh, nhiều ngôi sao tấn công khác của Seleccao phải làm điều này khi Ronaldo còn hiện diện, như Bernardo Silva, Joao Felix, Diogo Jota... Fernandes cũng phải hiểu rằng anh không phải cầu thủ đầu tiên phải làm nền cho Ronaldo trong gần 2 thập kỷ qua.

Tại Man Utd trước đây, Wayne Rooney phải thi đấu rộng, tham gia hỗ trợ phòng ngự để đảm bảo Ronaldo có sự tự do và tập trung cần thiết cho việc ghi bàn. Rooney đã làm vậy trong suốt 5 năm sát cánh cùng Ronaldo mà không một lời than phiền. Đến Real Madrid, một trong những chân sút vĩ đại nhất thế giới một thập niên qua - Karim Benzema cũng phải thu mình phục vụ Ronaldo - cho đến ngày siêu sao này rời Bernabeu. Đó là hai tấm gương mà Fernandes phải học theo, vì chính anh và vì Bồ Đào Nha.

Thực tế cho thấy Fernandes không thể tự mình thoát ra khỏi cái bóng của Ronaldo. Trong 153 phút thi đấu ở 2 trận vừa qua, Fernandes không đóng góp bất cứ điều gì vào 7 bàn thắng mà Bồ Đào Nha có, không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo. Anh cũng chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút, tất cả đều trước Hungary. Nếu không thay đổi, Fernandes sẽ tiếp tục làm người vô hình trên sân, thậm chí bị đẩy lên ghế dự bị trong trận quyết chiến với Pháp. Một thất bại khác có thể biến Bồ Đào Nha trở thành cựu vương, Fernandes rõ ràng không muốn điều đó, và bây giờ là lúc anh phải thay đổi vì tập thể. Thay vì cố gắng thoát khỏi cái bóng của Ronaldo, ngôi sao của Man Utd nên học cách sống trong nó.

MỚI - NÓNG