Tơ lòng

Khai hai anh em sinh đôi cùng yêu một người

Khai hai anh em sinh đôi cùng yêu một người
TP - T và N là anh em sinh đôi, nhà em ở gần nhà các anh ấy nên từ bé đã thân thiết với nhau. Giờ em đã lớn, trớ trêu là cả hai anh đều ngỏ lời yêu em. Em cảm mến mỗi anh ở một nét tính cách nên chưa nhận lời ai vì em biết nếu yêu người này thì người kia chắc chắn sẽ tổn thương nặng nề. Em khó nghĩ quá... thuyloto41…@

Anh chị em sinh đôi rất hay nghĩ giống nhau. Và trong trường hợp này thì họ còn yêu giống nhau. Kakaka. Tiếc rằng bạn lại không có cô em hay cô chị sinh đôi nào nhỉ. Điều khó trong việc này bạn đã biết. Nhưng cũng có điều dễ, là với tình anh em, họ dễ vì nhau hơn khi một người phải rút lui trong tình cảm để trở thành anh/ em chồng của bạn. Ấy là khi bạn quyết được! Còn nếu chỉ cảm mến lững lờ mà không quyết được thì nên nhanh chóng kết thúc, đừng để kéo dài mà phiền lắm.

Anh B gặp em trong một lần đưa sếp về công tác ở tỉnh, chúng em yêu nhau khá nhanh chóng và anh ấy xin chuyển cho em về HN làm. Đi làm một thời gian thì em phát hiện ra ngay trong công ty có một (trong số 5 người) vợ cũ của anh. Em rất choáng váng và đau khổ. Nếu chia tay thì phải bắt đầu lại, mà liều lĩnh tiến tới kết hôn biết đâu em sẽ có ngày cùng cảnh mấy chị kia. Em phải làm thế nào bây giờ? hongthuy…@

Khai hai anh em sinh đôi cùng yêu một người ảnh 1

Quá nhanh, quá nguy hiểm! Cả bạn và cả anh ấy. Với anh ấy, có lẽ tố chất của một kẻ đi săn và một người sưu tập khiến anh chồng bạn hiện nay dễ dàng chinh phục và cũng dễ dàng vứt bỏ. Với bạn, mọi sự để trôi quá nhanh khiến giờ đây khá khó xử. Dù sao thì cũng chưa kết hôn, nên nếu quyết sẽ dễ dàng hơn. Bắt đầu lại thì sao nhỉ? Thêm một lời khuyên nhỏ: Biết đâu chơi thân với vợ cũ của anh ta lại có ích… Hazzzzzz.

Cô ấy rất hay ghen, dù chỉ bắt gặp một dấu hiệu vu vơ nhỏ nhặt nào đó đáng ngờ là làm ầm lên, giận dỗi cả tuần trời khiến tôi luôn sống trong căng thẳng. Bạn tôi bảo có yêu thì mới ghen, nhưng cứ thế này có ngày đến đứt dây thần kinh mất. Liệu anh BB có giải pháp nào giúp tôi xử lí căn bệnh này không? phuongtrinh…@

Khai hai anh em sinh đôi cùng yêu một người ảnh 2

Yêu thì ghen nhưng ghen quá thì lại là bệnh. Người bệnh này khổ trước rồi sau làm người khác khổ. Có lẽ anh phải nghiêm khắc hơn. Còn giải pháp thì… khó nhỉ. Có lẽ anh phải cẩn thận, cẩn trọng và cẩn cẩn cẩn… hơn. Đấy, hãi quá thành ra lẩn thẩn rồi đấy!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.