Khách nước ngoài sang đường ở TPHCM: Sợ, hỗn loạn nhưng... vui

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều khách Tây thừa nhận gặp khó khi đi bộ sang đường tại TPHCM. Tuy nhiên, một số lại thấy trải nghiệm đi bộ ở TPHCM thực sự thú vị.
Khách nước ngoài sang đường ở TPHCM: Sợ, hỗn loạn nhưng... vui ảnh 1

Nữ du khách Australia và bạn trai tự tin băng qua đường.

"Không thể đoán trước họ định lái xe hướng nào", Olgy, nữ du khách người Ba Lan nói khi được hỏi về việc tham gia giao thông ở Việt Nam. Olgy không phải là thiểu số.

Phải thật bình tĩnh

Đó là kinh nghiệm sống còn của nhiều người nước ngoài khi lần đầu qua đường ở Việt Nam. Olgy đã học được điều này chỉ sau vài ngày đến TPHCM du lịch. Cô và bạn trai thường đi bộ do các điểm đến không quá xa. Mặt khác, nữ du khách cũng không hiểu cách thức hoạt động của những phương tiện công cộng.

Olgy nói giao thông ở Ba Lan trật tự và hiện đại hơn. Mọi người cũng không chạy ôtô nhiều do đường khá nhỏ. Đa số sử dụng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc scooter. TPHCM thực sự là một thế giới khác trong mắt du khách này.

Khách nước ngoài sang đường ở TPHCM: Sợ, hỗn loạn nhưng... vui ảnh 2

Du khách Ba Lan bối rối vì cách tham gia giao thông của người địa phương.

Cô kể mình thường phải phán đoán để biết người lái xe sẽ làm gì. Tuy nhiên, Olgy phải chấp nhận thực tế mình không thể làm vậy vì người địa phương di chuyển khá tùy hứng. Một số còn chạy rất nhanh. Đôi khi, đi được nửa đường, Olgy phải đứng im hoặc lùi lại để chờ xe chạy qua mới dám sang đường bên kia.

Chung trải nghiệm, Caroline, nữ du khách cao tuổi người Scotland, nhận xét giao thông ở TPHCM khá hỗn loạn. Mọi người dường như luôn trong tình trạng bận rộn.

"Tôi hơi sợ mỗi khi sang đường ở những đoạn không có đèn giao thông. Nhiều người chạy xe băng băng, không hề giảm tốc độ khi tới gần vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Tôi chỉ có cách đi thật chậm qua đường, để người chạy xe chủ động tránh", Caroline kể lại những giây phút căng thẳng khi qua đường ở TPHCM.

Khách nước ngoài sang đường ở TPHCM: Sợ, hỗn loạn nhưng... vui ảnh 3

Nhiều khách nước ngoài khá e dè khi sang đường.

Do bà và chồng đều có tuổi, cả hai ưu tiên chọn taxi để di chuyển vì sự tiện lợi, chi phí rẻ. Với những điểm đến gần, cả hai có thể đi bộ. Dù sợ sang đường ở TPHCM, Caroline cho biết mình cũng đã bắt nhịp với cách di chuyển của người địa phương. Theo nữ du khách, khi đã hiểu, mọi người sẽ thấy đây là nét văn hóa thú vị.

Hỗn loạn nhưng vui

Đó cũng là suy nghĩ của nhiều người nước ngoài trẻ tuổi như Mikaela, du khách Australia. Cô đang du lịch Việt Nam cùng bạn trai. Cả hai thừa nhận giao thông ở đây thực sự tuyệt, thậm chí còn hơn cả Australia.

Với nhiều người, cảnh xe máy luồn lách thực sự là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, Mikaela nghĩ khác. Cô thừa nhận mình ước được làm như vậy ở Australia để thoát khỏi cảnh tắc đường. Tại xứ sở chuột túi, mọi người chủ yếu tham gia giao thông bằng ôtô. Vì thế, khi xảy ra ùn tắc, tất cả đều kẹt cứng.

"Đường phố của các bạn có hơi 'điên' thật nhưng tôi thích điều đó. Tôi không phải kiểu người thích những gì quá quy củ. Ở đây, tôi thấy mọi người đi xe khá tùy hứng", Mikaela nói.

Khách nước ngoài sang đường ở TPHCM: Sợ, hỗn loạn nhưng... vui ảnh 4

Sự hỗn loạn của đường phố Việt Nam là điều Mikaela yêu thích.

Cô cũng không sợ việc sang đường dù nữ du khách cũng đã chứng kiến cảnh một số người không thèm dừng lại khi có đèn đỏ. Trong tình huống đó, Mikaela chọn cách chờ bớt xe, đi thật chậm và dứt khoát như những người dân địa phương.

Vojtech Ferby đến từ CH Czech. Lần thứ 3 tới Việt Nam, anh chọn TPHCM làm điểm dừng chân. Ferby và nhóm bạn đang ngồi uống bia tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Cả bốn người khá hào hứng khi được "trải lòng" về giao thông ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng sau 3 lần ghé thăm.

Ferby chia sẻ: "Giao thông ở Việt Nam khá hỗn loạn nhưng tôi thích điều đó. Để tham gia giao thông ở Việt Nam, hiểu luật thôi chưa đủ. Một số người địa phương không tuân thủ luật nên bạn cần phải hiểu cả văn hóa chạy xe của người dân nữa".

Do đã có kinh nghiệm, Ferby không gặp trở ngại gì khi băng qua đường. Kinh nghiệm đúc kết của anh là "cứ đi thẳng, không dừng lại giữa chừng và không đi quá nhanh". Du khách CH Czech nói người nước ngoài tới Việt Nam chỉ cần tập 1-2 lần để quen với cách tham gia giao thông ở đây. Nó thực sự không khó như mọi người hay nghĩ.

Khách nước ngoài sang đường ở TPHCM: Sợ, hỗn loạn nhưng... vui ảnh 5

Ferby (thứ 2 từ trái sang) nhận xét giao thông ở CH Czech quy củ hơn tại Việt Nam.

Theo Ferby, xe máy là sự khác biệt của đường phố Việt Nam. Tại Cộng hòa Czech, mọi người không chạy quá nhanh, không vượt đèn đỏ và ít xe máy.

"Tôi nghĩ xe máy là nguyên nhân chủ yếu khiến đường sá ở Việt Nam lộn xộn. Lần trở lại Việt Nam này, tôi thấy tình trạng giao thông khá hơn nhiều so với trước. Mọi người chạy xe có quy củ hơn, ít thấy trường hợp vượt đèn đỏ", anh kết luận.


Link gốc: https://zingnews.vn/khach-nuoc-ngoai-so-sang-duong-o-tphcm-post1370756.html

MỚI - NÓNG
Nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn ở miền Bắc, miền Trung trong các tháng tớiẢnh: Như Ý
Nắng nóng gay gắt sắp tái diễn
TP - Từ nay đến hết tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón 2 đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức độ khốc liệt tương đương đợt nắng nóng cuối tháng 4.
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.