Kém vợ đủ đường, chồng vẫn đi ngoại tình

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tiền đưa không ít, thời gian chồng vắng nhà ngày càng tăng, nên quá sốt ruột, tôi bí mật đi theo xem anh đi những đâu, xin việc gì. Và sự thật đã làm tôi choáng váng khi thấy chồng cặp kè cùng với gái trẻ đi vào nhà nghỉ ngay trước mắt mình.

Tôi quen anh ở một lớp học tiếng Anh buổi tối, 30 tuổi anh đã qua một lần đổ vỡ, anh cũng không ngần ngại cho xem ảnh của vợ con anh. Người đàn bà vóc dáng nhỏ nhắn, có cặp mắt đượm buồn vẻ cam chịu, trên tay bế một bé gái chừng 2 tuổi giống anh như đúc.

Anh tâm sự với tôi rằng anh yêu vợ, thương con nhất mực, nhưng vợ anh đua bạn, đua bè dứt khoát lìa chồng, xa con để đi xuất khẩu lao động, cho dù anh hết lời can ngăn. Chán, anh chủ động đề nghị chia tay. Hiện tại vợ cũ của anh đang ở nước ngoài, con gái anh ông bà ngoại chăm sóc, hàng tháng anh tích lương gửi về để ông bà lo cho cháu.

Từ thông cảm, chia sẻ đến tự nguyện dành cho anh tình yêu mặn nồng, tôi đưa anh ra mắt bố mẹ, anh chị ruột của mình ngay khi khóa học tiếng Anh kết thúc. Ngược lại với sự chờ đợi, háo hức của tôi, gia đình tôi cương quyết phản đối. Bố mẹ tôi không ngại chuyện anh hơn tôi đến 8 tuổi, mà ngại vì anh đã từng có gia đình, công việc làm không ổn định, nhà cửa cũng còn đi thuê và lại hàng tháng anh vẫn phải chu cấp cho con gái, liệu có bảo đảm cho tôi một cuộc sống đầy đủ, an lành?

Thế nhưng tình yêu đã vượt qua mọi lời khuyên bảo, tôi giục anh cưới gấp khi tôi có việc làm cho thu nhập tốt ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Cuối cùng bố mẹ, anh chị tôi thương con gái út nên đành miễn cưỡng đứng ra tổ chức cho tôi. Bố mẹ còn cho tôi một số tiền đủ để mua căn nhà vừa phải trong phố nhỏ để vợ chồng tôi có nơi an cư. Tôi còn trẻ, chưa muốn có con vội, tiền lương, thưởng của tôi đủ chi dùng cho cả hai, nên tôi chủ động không động đến tiền lương của chồng, để anh sử dụng cho bản thân và gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi con gái.

Công việc của tôi ngày càng thuận lợi thì bất ngờ chồng tôi lại mất việc làm vì công ty giải thể. Vậy ngoài tiền lo cho hai vợ chồng, tôi còn phải thêm khoản cho con gái riêng của anh ở quê nữa.

Thấy chồng ở nhà chơi rong cũng bất tiện nên tôi giục anh đi kiếm việc làm. Thế mà việc làm đâu chẳng thấy, chỉ thấy chồng thỉnh thoảng lại bảo tôi đưa tiền để đãi đằng, quan hệ bạn bè để xin việc.

Tiền đưa không ít, thời gian chồng vắng nhà ngày càng tăng, nên quá sốt ruột, tôi bí mật đi theo xem anh đi những đâu, xin việc gì. Và sự thật đã làm tôi choáng váng khi thấy chồng cặp kè cùng với gái trẻ đi vào nhà nghỉ ngay trước mắt mình. Không lẽ tôi đã trao nhầm trái tim cho anh, không lẽ cũng vì lí do này mà người phụ nữ là vợ anh lúc trước, đã phải ngâm ngùi chia tay chồng khi họ đã có con chung với nhau? Tôi trẻ, đẹp, kinh tế vững vàng, thua chồng ở điểm nào mà anh ngang nhiên lừa tôi như vậy? 

MỚI - NÓNG