Kẻ thách thức nhà vô địch ở đâu?

Hòa Hải Phòng, ĐTLA được coi là đội phấn đấu chạy trốn suất xuống hạng. Ảnh: Dương Thu
Hòa Hải Phòng, ĐTLA được coi là đội phấn đấu chạy trốn suất xuống hạng. Ảnh: Dương Thu
TP - Khi Hà Nội T&T đang phô diễn sức mạnh của nhà vô địch bằng 2 chiến thắng “hủy diệt” trước Bình Dương và HAGL, thì trên sân Thanh Hóa, giới mộ điệu muốn tìm xem đội bóng nào là kẻ thách thức, nhưng kết quả là không ai xứng đáng ở ngôi vị thách thức số 1.

Trên sân Tân An, chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) hòa 2 - 2 với đội khách Hải Phòng. Thất bại trước SHB Đà Nẵng chẳng có gì có bất ngờ, nhưng những gì thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã thể hiện trong trận đấu ấy vẫn mang đến những tín hiệu tích cực cho ĐTLA. Đó là ĐTLA đã định hình được về mặt lối chơi một cách đơn giản, chặt chẽ và hiệu quả để có thể trụ hạng mùa này.

Hải Phòng dù hòa Thanh Hóa trên sân nhà, nhưng khi gặp ĐTLA trên sân đối phương thì họ xác định cần có ít nhất 1 điểm. Và điều đó đã trở thành hiện thực khi Hải Phòng đã có 2 bàn thắng trước, và ngỡ như họ đã có 3 điểm ngay trên sân Tân An. Hòa trên sân nhà với một đối thủ như Hải Phòng, ĐTLA thêm một lần nữa ở mùa này được nhận diện là kẻ phấn đấu chạy trốn suất xuống hạng.

Trở lại sân Thanh Hóa. Thanh Hóa là một trong số ít đội giữ được lực lượng mạnh và chịu đầu tư lực lượng mới cho mùa giải mới, bởi vậy mà họ mạnh miệng đặt mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, ngay trận ra quân, họ đã để cho Hải Phòng cầm hòa, cũng như không thể hiện được gì nhiều về lối chơi.

Trận đấu ấy cho thấy tiềm lực của đội bóng xứ Thanh vẫn chưa bộc lộ hết, các cầu thủ dù chưa tìm được tiếng nói chung nhưng Thanh Hóa vẫn lấn lướt đội chủ nhà và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trở về sân nhà, Thanh Hóa đã trở nên mạnh mẽ hơn và đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng mùa giải năm nay cũng mạnh hơn mùa giải trước với sự đồng đều về lực lượng ngoại cũng như nội binh.

Với bộ đôi tiền đạo Merlo-Mamic ở tuyến trên, HLV Huỳnh Đức đã lựa chọn cách chơi của đội bóng sông Hàn là chủ động nhường khu trung tuyến, để chơi phản công.

Nhập cuộc, Thanh Hóa đã chiếm lĩnh được khu trung tuyến tạo điều kiện cho nhạc trưởng là Nastja Ceh tung ra nhiều đường chuyền, nhưng các cầu thủ Nghiêm Xuân Tú, Lê Văn Tân đã không tận dụng được. Đây là trận mà Thanh Hóa đã chơi gắn kết hơn trận trước (gặp Hải Phòng) rất nhiều. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thì chia đều cho 2 đội.

Tưởng như tỷ số là hòa 0-0 thì đến phút bù giờ cuối cùng, Nastja Ceh từ một pha sút phạt chính diện bằng chân trái đã mang về bàn thắng duy nhất trận đấu cho đội chủ nhà. Dù thắng nhưng Thanh Hóa chỉ manh nha cho thấy mình là nhà thách thức vô địch mà thôi.

Còn quá sớm, nhưng không ngoại trừ khả năng giống mùa giải trước, lại 2 đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng song hành dắt tay nhau về đầu trong mùa giải này.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.