Kê cao gối ngủ

Kê cao gối ngủ
TP - Làm ăn kiểu ấy thì chẳng mấy chốc trở thành tỷ phú…

> Trần sao âm vậy

-Ai? Họ làm ăn kiểu gì?

-Thì cậu thấy một ngày bán đến cả mấy ngàn biệt thự

-Cậu đang nói chuyện hành tinh nào vậy? Bất động sản đang bất động toàn cầu, hàng tồn chất như núi…

-Có đấy cậu ơi, ở làng Đông Hồ, Bắc Ninh chứ ở đâu xa…

-Ha…ha, xiên xẹo rồi chứ gì? Nỡm ạ! Cậu muốn nói chuyện rằm Tháng Bảy, lễ Vu Lan người ta đốt vàng mã chứ gì? Thế cậu có tham gia vào cuộc đua hàng mã chính hiệu này sắm sanh cho những người nơi chín suối không?

-Thì thiên hạ mua sắm rầm rầm vậy, chả nhẽ mình chịu mang tiếng bất hiếu?Người ta mua cả máy bay, xe siêu, xe khủng. Mình chỉ cố mua vài vạn tiền vàng với chiếc xe hơi đời cũ cho thân thiện các cụ thôi…

-Còn gì nữa không hay chỉ có thế?

-Chỉ thế thôi, cốt là ở lòng thành…

-Thế thì nguy! Lòng thành đâu không biết chứ chỉ thế lại làm khổ, làm khó các cụ thêm lần nữa…

-Nghĩa là sao?

-Quan niệm trần sao âm vậy cậu ơi! Có vàng, có xe, dưới đó cũng trộm cướp như ranh, xăng dầu cũng bời bời lên giá… Đã được tiếng là con có hiếu thì cậu cố mua thêm két sắt chống trộm, cây xăng bình ổn, hóa cho các cụ. Lúc đó xăng có tăng giá lên giời thì các cụ vẫn yên tâm… kê cao gối ngủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG