Israel - Hamas đối đầu quyết liệt ở phía nam Dải Gaza, Mỹ gia tăng áp lực lên đồng minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Israel đã tấn công thành phố chính ở miền nam Dải Gaza trong cuộc giao tranh quyết liệt nhất kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch trên bộ nhằm loại bỏ Hamas cách đây 5 tuần. Cùng lúc đó, Mỹ một lần nữa gây áp lực buộc Israel phải cho phép đưa nhiên liệu và hàng viện trợ thiết yếu vào Dải Gaza.
Israel - Hamas đối đầu quyết liệt ở phía nam Dải Gaza, Mỹ gia tăng áp lực lên đồng minh ảnh 1

Một đơn vị pháo binh Israel hoạt động gần biên giới với Dải Gaza ngày 5/12. Ảnh: Reuters

Israel cho biết quân đội nước này - được yểm trợ bởi máy bay chiến đấu - đã tham gia các cuộc giao tranh ở Dải Gaza ngày 6/12, một ngày sau khi bao vây thành phố phía nam Khan Younis.

Lực lượng không quân của Israel đã tấn công khoảng 250 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza trong 24 giờ qua khi quân đội tiếp tục xác định vị trí vũ khí, hầm ngầm, chất nổ và cơ sở hạ tầng quân sự của nhóm chiến binh này.

Số cuộc không kích này cao hơn một chút so với một ngày trước đó, nhưng vẫn thấp hơn so với hơn 400 cuộc tấn công mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo trong 24 giờ đầu tiên sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas tan vỡ vào tuần trước.

Lữ đoàn al Qassam của Hamas xác nhận các chiến binh nhóm này đã giao tranh với quân đội Israel. Lữ đoàn cho biết ít nhất 8 binh sĩ Israel đã thương vong và 24 xe quân sự bị phá hủy hôm 5/12.

Israel - Hamas đối đầu quyết liệt ở phía nam Dải Gaza, Mỹ gia tăng áp lực lên đồng minh ảnh 2

Khói bốc lên từ Dải Gaza ngày 6/12. Ảnh: Reuters

Các quan chức y tế Dải Gaza cho biết nhiều thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Deir al-Balah, phía bắc Khan Younis. Bác sĩ Eyad Al-Jabri - người đứng đầu Bệnh viện Shuhada Al-Aqsa ở đây - nói với Reuters rằng ít nhất 45 người đã thiệt mạng.

Theo văn phòng truyền thông của Hamas, kể từ khi xung đột bùng phát hồi đầu tháng 10 đến nay, ít nhất 16.248 cư dân Dải Gaza đã thiệt mạng, trong đó có hơn 7.100 trẻ em và hơn 4.800 phụ nữ. Hàng nghìn người khác đang mất tích và có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục lo ngại về tình hình Dải Gaza, Mỹ - đồng minh thân cận nhất của Israel - hôm 5/12 đã nhắc lại rằng Israel cần phải làm nhiều hơn để cho phép nhiên liệu và hàng viện trợ vào Dải Gaza, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Bất chấp số người chết ngày càng tăng, Mỹ cho biết Israel hiện đang thể hiện sự tiếp thu nhất định đối với lời kêu gọi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo: “Mức hỗ trợ hiện có là không đủ. Nó cần phải tăng lên và chúng tôi đã nói rõ điều đó với chính phủ Israel.”

Theo Reuters
MỚI - NÓNG