CẦU THỦ NGOẠI VÀ KÝ ỨC BÓNG ĐÁ VIỆT:

Ibou Kebe: Những gì Việt Nam cho tôi, không CLB châu Âu nào có thể

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sự nghiệp của Papa Ibou Kebe, cựu cầu thủ Hà Nội FC, Quảng Nam và SHB Đà Nẵng, là một hành trình kỳ lạ, từ cậu bé giao bánh pizza ở Pháp tới nhà vô địch V-League 2019. Vậy nó đã diễn ra như thế nào?
Ibou Kebe: Những gì Việt Nam cho tôi, không CLB châu Âu nào có thể ảnh 1

Ibou Kebe trong ngày ra mắt CLB Hà Nội Ảnh: Contras Hà Nội

9 năm trước, Papa Ibou Kebe có một cuộc sống buồn tẻ với CLB hạng 5 Pháp Colmar, nơi anh ở tình trạng lấp lửng giữa đội U19 và đội dự bị. Tương lai bấp bênh mà đồng lương ở đội trẻ lại quá ít (chỉ 500 euro mỗi năm), Kebe phải làm thêm công việc giao bánh pizza cho chuỗi nhà hàng Domino’s.

Cho đến một ngày, quản lý nhà hàng biết Kebe là một cầu thủ, vì vậy mỉa mai rằng “tại sao cậu ta lại ở đây, cậu ta giàu có mà”. Trong sự tức giận, Kebe quyết định nghỉ việc và chuyên tâm vào bóng đá. Bằng nỗ lực không mệt mỏi, anh thăng lên đội một Colmar. Vài năm sau, Kebe là thành viên của đội hạng 3 Le Mans, sau đó chuyển tới giải VĐQG Síp năm 2017.

Lẽ ra Kebe đã chuyển tới Việt Nam vào năm 2018 vì sự khuyến khích của Youssouf Toure, đồng đội cũ tại Colmar hiện khoác áo Khánh Hòa. Tuy nhiên, như Kebe chia sẻ với tờ Sofoot, khi quá trình thử việc ở Thanh Hóa đang diễn ra tốt đẹp thì dính chấn thương, buộc phải về Pháp chữa trị. Cơ hội qua đi, anh đành tới Slovenia và chơi cho Tabor Sezana, ghi 24 bàn sau 25 trận mùa 2018/19.

Thành tích ấn tượng này thu hút sự chú ý của Hà Nội FC. “Một ngày tháng 6/2019, ai đó ở CLB gọi cho tôi, nói rằng họ cần tiền đạo”, Kebe cho biết trong cuộc phỏng vấn năm 2020, “Vài ngày sau hợp đồng được ký và tôi ra sân luôn”.

Từng chinh chiến ở nhiều quốc gia khác nhau, Kebe nhận thức rõ sự quan trọng của việc thích nghi. Anh chia sẻ: “Tôi không được quên mình đang ở Việt Nam, vì vậy phải cố gắng để hòa nhập. Tôi nói được một chút tiếng Việt. Những người Việt thường rất vui và cảm động khi tôi nói bằng tiếng Việt.

Tôi cũng mất một tháng để thích nghi với nhiệt độ, độ ẩm ở đây và vượt qua cú sốc ban đầu về chất lượng một số sân bóng. Về chất lượng chuyên môn, tôi nghĩ rằng Hà Nội và CLB TP Hồ Chí Minh đạt đẳng cấp Ligue 1, phần còn lại tương đương các đội cuối Ligue 2, đầu hạng 3 Pháp”.

Thích thử thách

Mùa 2019, Hà Nội FC sở hữu nhiều chân sút tốt trong đội hình, như Pape Omar Faye và Hoàng Vũ Samson. Vì vậy Kebe chỉ ra sân 14 trận, song anh cũng kịp ghi được 4 bàn thắng để tự hào là một phần của đội bóng giành cú đúp danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia.

“3 ngày sau khi vô địch V-League tôi vẫn chưa hết phấn khích, nhảy múa ở khắp mọi nơi”, tiền đạo người Pháp nói trong hạnh phúc, “nhưng các đồng đội của tôi thì không hào hứng như vậy bởi họ đã lên ngôi nhiều lần. Duy ở Cúp Quốc gia thì khác. Tôi vừa ghi bàn vừa kiến tạo giúp Hà Nội thắng 2-1 ở trận chung kết, sau đó lần đầu đăng quang ở Cúp Quốc gia. Đã có một bữa tiệc tưng bừng sau đó”.

Kết thúc mùa giải tuyệt vời đó, Ban lãnh đạo Hà Nội hỏi Kebe có hứng thú chuyển đến Quảng Nam, nơi anh sẽ được ra sân nhiều hơn, hay không? “Tôi đã giành mọi danh hiệu ở Hà Nội, vậy nên đồng ý ngay. Tôi thích các thử thách và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ”, anh nói.

Điều này cũng giải thích tại sao Kebe đã khoác áo 4 CLB chỉ trong 3 năm ở Việt Nam. Sau Hà Nội, Quảng Nam anh còn chơi cho SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC. Không tìm được CLB mới trước thềm V-League 2022, Kebe rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhưng một người theo chủ nghĩa xê dịch, thích khám phá như Kebe, tình trạng đó sẽ không diễn ra lâu. Rồi anh sẽ sớm tìm cho mình một bến đỗ mới ở một quốc gia khác.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn, không nơi nào mang lại cho Kebe những trải nghiệm đáng nhớ như ở Việt Nam. “Trong giai đoạn cả thế giới quay cuồng vì đại dịch COVID-19, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình và biến đây thành nơi an toàn nhất thế giới”, anh nói, “Người dân nơi đây thì quá cuồng bóng đá. Mỗi khi đội tuyển thi đấu, dù là đội trẻ, tất cả sẽ ngừng làm việc để xem và cổ vũ. Với những gì tôi đã nhận được ở Việt Nam, từ lương đến tình cảm nồng hậu, không CLB châu Âu nào có thể mang lại”.

Từng chinh chiến ở nhiều quốc gia khác nhau, Kebe nhận thức rõ sự quan trọng của việc thích nghi. Anh chia sẻ: “Tôi không được quên mình đang ở Việt Nam, vì vậy phải cố gắng để hòa nhập. Tôi nói được một chút tiếng Việt. Những người Việt thường rất vui và cảm động khi tôi nói tiếng Việt.

MỚI - NÓNG