Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công

0:00 / 0:00
0:00
Long chủ động tiếp cận Nam nhiều hơn
Long chủ động tiếp cận Nam nhiều hơn
TPO - Bất ngờ nhận được sự hậu thuẫn của bà Dần (NSND Như Quỳnh), Long (Mạnh Trường) chính thức nói lời xin lỗi Nam (Phương Oanh), thừa nhận chưa quên được Nam và ấp ủ sẽ tấn công Nam bằng được. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 14 phát sóng 21h tối 16/8 trên VTV1.

Diệp (Bích Ngọc) ở lại nhà Nam (Phương Oanh) rụt rè hỏi lại chị về việc làm loạn tối hôm trước. Nam nói người cần xin lỗi là Lương-người có tình cảm với Diệp. Diệp quý trọng Lương nhưng không có tình cảm. Nam khuyên Diệp nên cho mình và Lương cơ hội. Diệp tuyên bố chỉ yêu mình Dũng (Sỹ Hưng).

Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công ảnh 1

Diệp không thể quên Dũng sở khanh

“Cho dù em có cố gắng thế nào thì cũng chưa bao giờ quên được”, Diệp nói. Nam cho rằng do Diệp chưa chịu mở lòng. “Bây giờ em chỉ cần yêu người khác là sẽ quên được người cũ ngay”, Nam nịnh. “Chị có làm được như chị nói không? Hay là chị vẫn yêu anh Long”, Diệp độp lại. Nam hỏi lại Diệp sao tự nhiên lại lôi Long vào chuyện này. “Chị vẫn yêu anh Long đúng không? Nên ba năm rồi chị có yêu ai khác được đâu”, Diệp nói.

Nam chỉ khuyên Diệp nghĩ lại xem Dũng có thật lòng hay không. “Tình yêu không phải tất cả, cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa”, Nam nói. Nam mắng Diệp ngu ngốc, mù quáng trong chuyện tình cảm. Dù thương em nhưng Nam không thể đồng tình với Diệp trong chuyện tình cảm.

Bà Dần khoe với Long về chiếc vòng hộ mệnh Nam gửi tặng. Bà Dần biết Nam còn giận bà, Long lại nói Nam chỉ giận anh thôi chứ không giận bà Dần. Nam đăng ký cho bà Dần tham gia CLB Tâm tình. Bà Dần xúi Long đi cùng, ông Khang cũng ủng hộ. Nam miễn cưỡng khi thấy Long đến đón, nhưng thương bà Dần đau chân nên cô vẫn đi. Long nịnh Nam vì bà Dần mà cố gắng vui vẻ với nhau.

Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công ảnh 2

Bất ngờ gặp Long nhưng Nam vẫn chấp nhận cùng anh đưa bà Dần đi chơi

Tại CLB, bà Dần rất vui vẻ với mấy trò chơi, còn chủ động xúi Long ra nói chuyện với Nam. Long cảm ơn Nam vì đã cùng bà Dần đi chơi. Đang trò chuyện vui vẻ, ai ngờ bà Dần gây gổ với một bà già ở CLB. Long và bà Dần gặp Phi ở cửa nhà Nam khi đưa cô về. Bà Dần còn định hỏi Long lên xin bữa cơm nhà Nam nhưng Long muốn đi về.

Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công ảnh 3

Sau chuyến đi chơi, bà Dần nhất quyết xúi Long phải chủ động hơn

Về đến nhà, bà Dần bí hiểm dặn Long đóng cửa cẩn thận, rồi hỏi thẳng Long còn tình cảm với Nam, còn xúi cháu sớm quay lại. Long bảo cũng muốn thế nhưng Nam không chịu. “Thế cháu định bỏ cuộc à”, bà Dần hỏi. “Cháu cần thêm thời gian, cả Nam cũng vậy. Cô ấy vẫn chưa quên được những khúc mắc với gia đình mình. Chẳng qua Nam lo cho bà nên mới đi thôi, chứ cô ấy cũng chẳng muốn gặp cháu đâu ạ”, Long trả lời.

Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công ảnh 4

Bà Dần xúi Long nên bắt chước Huy làm Thy có bầu rồi cưới

Ngẫm nghĩ một lát bà Dần bèn tươi tỉnh: “Này, cháu không nhớ lời các cụ dạy à. Cưới vợ phải cưới liền tay. Cháu làm ăn kinh doanh nhanh nhạy đến như thế, mà sao trong chuyện này cháu chậm chạp thế nhỉ. Cùng lắm thì làm như thằng Huy với con Thy, cưới cả trâu lẫn nghé luôn”. Bà bảo Long phải cương quyết, rằng chờ Nam mở lòng thì còn khuya. “Cháu sẽ làm theo lời bà, tội vạ đâu bà chịu nhé”, Long đùa.

Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công ảnh 5

Long thừa nhận không quên được Nam

Trước đó Long cũng nói muốn có cơ hội để gần nhau hơn. Long cũng nói lời xin lỗi Nam. “Đáng lẽ ngày đó anh cần phải quyết liệt hơn nữa”, Long nói. Nam nói, là vì tình yêu của Long không đủ lớn nên anh không quyết liệt được. Nam đề nghị Long đừng tìm cách tiếp cận, hay làm bất cứ điều gì cho gia đình cô. Long thẳng thắn hỏi Nam còn yêu mình không, vì với Long điều đó rất quan trọng. Long thừa nhận không quên được Nam.

Hương vị tình thân P2 tập 14: Không quên được Nam (Phương Oanh), Long âm mưu tấn công ảnh 6

Tấn không chịu buông tha, đòi nhận lại con trai

Tấn-người tình cũ quay lại khiến cuộc sống của mẹ con bà Sa (Thu Hạnh) đảo lộn. Tấn sấn sổ, nịnh nọt Sa. Sa yêu cầu Tấn tránh xa mẹ con mình, nói không yêu cầu Tấn giữ lời hứa năm xưa, cuộc sống đổi thay, ai rồi cũng khác, không thể vì lời hứa mà từ bỏ quãng đời còn lại được. “Đúng là lòng dạ đàn bà”, Tấn nghiến răng. Sa thuyết phục rằng Tấn giờ đã giàu có, có điều kiện, danh phận tại sao không lập gia đình, thậm chí đẻ thêm 1 đứa, 10 đứa, tự tay chăm sóc chúng chứ tại sao cứ phải là Dũng. Ông Tấn nói cả cuộc đời chỉ yêu mình bà Sa, chỉ có mình Dũng là con.

Vừa bị Nam mắng rồi khóc lóc, nhưng Diệp lại tiếp tục rình mò Dũng. Dũng phát hiện, không bỏ qua liền đuổi theo Diệp tới tận trường. Diệp vừa mừng vừa lo nên bỏ chạy. Thy (Thu Quỳnh) lo cho Dũng khi nghỉ việc. Cậu em trai tuyên bố hùng hồn không cần Thy lo. Dũng còn bảo Thy đừng tính nữa, có tính cũng không thoát được tai mắt nhà Long.

MỚI - NÓNG