Hương vị tình thân 41: Long (Mạnh Trường) lôi tuột Nam (Phương Oanh) vào thang máy

0:00 / 0:00
0:00
Long chủ động tấn công Nam
Long chủ động tấn công Nam
TPO - Phương Nam (Phương Oanh) vừa nhìn thấy sếp Hoàng Long (Mạnh Trường) trong thang máy liền chuồn vội. Không ngờ, Hoàng Long lại túm Nam lại, lôi tuột vào thang máy.

“Hương vị tình thân” tập 41 phát sóng 21h tối 15/6 trên VTV1. Ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) giờ trở thành bạn tập thể dục của Phương Nam. Lờ mờ cảm nhận về thân phận thật của ông Sinh nên Phương Nam cũng tranh thủ cơ hội gần ông hơn, lân la hỏi chuyện. Thấy Nam nhắc về ông Tuấn (NSND Công Lý) đầy trìu mến, ông Sinh chạnh lòng hỏi chắc Nam yêu bố lắm. Nam gật đầu, nói thêm rằng con cái nào không yêu bố mẹ đâu.

Hương vị tình thân 41: Long (Mạnh Trường) lôi tuột Nam (Phương Oanh) vào thang máy ảnh 1

Ông Sinh chạnh lòng khi nói chuyện với Nam

Hoàng Long cảnh báo Hoàng Huy (Anh Vũ) không nên yêu Khánh Thy (Thu Quỳnh) nghiêm túc, yêu chơi bời thì được. Thấy Huy vẫn nhất định làm bờ vai cho Thy dựa vào, Long căng thẳng với em trai. Long gằn giọng nói với Huy, việc tình cảm này không phải việc của Long mà là việc của cả gia đình. “Không chỉ riêng anh, tất cả mọi người trong nhà đều không muốn em đến với Thy”, Long nói. Huy có vẻ chưa chịu thùa: “Thế à? Rồi sao?”.

Hương vị tình thân 41: Long (Mạnh Trường) lôi tuột Nam (Phương Oanh) vào thang máy ảnh 2

Mẹ Huy biết con trai yêu Khánh Thy

Đúng lúc Huy quay lưng lại, anh nhìn thấy mẹ mình đứng trân trối nhìn. Mấy lần mẹ Huy gặng hỏi nhưng anh đều từ chối. Sau khi Khánh Thy nói chuyện với Long và bị cảnh cáo, cô chủ động nói lời chia tay Huy, không chấp nhận làm người yêu anh. Thế nhưng cuối cùng Khánh Thy lại ngả vào lòng Huy, đổi cách xưng hô từ chị sang em với Huy. Huy ngày càng cương quyết, nung nấu ý định che chở cả đời cho Thy.

Hương vị tình thân 41: Long (Mạnh Trường) lôi tuột Nam (Phương Oanh) vào thang máy ảnh 3

Nam không thoát được dù cố gắng tránh mặt Long

Phương Nam bấm thang máy, vội vàng đi về. Ai ngờ đúng lúc cửa mở ra, cô thấy Hoàng Long. Mấy mất giây khựng lại, cô quay lưng bỏ chạy. Không dễ dàng để Nam thoát, Long túm lấy quai túi của Nam kéo vào trong. “Tránh mặt tôi đấy à”, Long hỏi. Nam cãi: “Tránh đâu. Anh con giời, sán vào còn chả kịp nữa là tránh”. Long đề nghị đưa Nam về. “Tôi chưa về được, còn phải đi kiếm cơm, no bụng rồi muốn sán vào ai mới sán được”. “Sán vào tôi đây này”, vừa nói Long vừa ép sát Nam vào thang máy khiến Nam hốt hoảng.

MỚI - NÓNG