'Hung thần' của Neymar bị dọa giết ở Colombia

'Hung thần' của Neymar bị dọa giết ở Colombia
Một số hooligan thẳng thừng tuyên bố, Zuniga không thể sống sót trở về Colombia. Thậm chí, một nhóm khẳng định đã thuê Carlos Valencia - sát thủ nguy hiểm nhất Bogota, để "xử" cầu thủ này.

Neymar chấn thương, phải sớm chia tay World Cup 2014, còn “thủ phạm” Juan Zuniga, người khiến Neymar rời sân, đang sống trong những ngày tháng đen tối. Để đảm bảo an toàn, vợ con của cầu thủ khoác áo Napoli đã phải đi lánh nạn.

Sau pha va chạm ở phút 88 trận Brazil - Colombia vừa qua, Neymar lăn đùng ra sân đau đớn. Kết quả kiểm tra cho thấy, anh bị chấn thương đốt sống lưng, buộc phải chia tay World Cup. Đáng chú ý, “thủ phạm” Zuniga không phải nhận bất cứ thẻ phạt nào từ trọng tài Velasco.

Sau trận đấu, Zuniga đã gửi lời xin lỗi, thăm hỏi đến Neymar, đồng thời giải thích cho hành động của mình. “Tôi rất lấy làm tiếc về mọi việc. Tôi hy vọng anh ấy sẽ hồi phục nhanh chóng và sớm trở lại thi đấu. Tình huống va chạm là một phần của trận đấu. Tôi không có ác ý với bất cứ ai trên sân”. Dù anh này có thành ý nhưng đám hooligan Brazil đâu có nghĩ đơn giản thế. Họ cho rằng Zuniga cố tình triệt hạ Neymar.

Và thế là một số CĐV Brazil đã lên mạng xã hội Twitter cảnh báo, dọa giết Zuniga. Tài khoản Twitter mang tên Federico Gonzalez viết: "Xin chào Zuniga, từ Brazil chúng tôi hy vọng một ngày nào đó bạn đến đây và có một thời gian tốt đẹp bên bạn bè. Chúng tôi sẽ cho bạn mọi thứ kể cả một viên đạn vào đầu...".

Một số fan khác còn thẳng thừng tuyên bố, Zuniga không thể sống sót trở về Colombia. Thậm chí, một nhóm khẳng định đã thuê Carlos Valencia - ca sỹ kiêm sát thủ nguy hiểm nhất thủ đô Bogota để "xử" Zuniga.

Ở Colombia, chỉ cần nói đến Valencia thì ai cũng sợ chết khiếp. Gã ca sỹ 25 tuổi này là thủ lĩnh băng nhóm tội phạm của Bogota - một bộ phận của nhóm bán quân sự nguy hiểm Black Eagles (Những con đại bàng đen). Bên cạnh đó, Valencia cũng là sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Không biết Valencia đã sờ đến Zuniga hay chưa nhưng ngay khi đặt chân trở lại Colombia, cầu thủ đang khoác áo Napoli sốc nặng vì ngôi nhà của mình đã bị đập phá tan hoang.

Những đồ đạc có giá trị hầu như biến mất, chiếc xế hộp Ferrari F-430 cũng không cánh mà bay. Ở cửa nhà, những bộ xương lợn được treo thành hàng (ám chỉ vết thương cột sống của Neymar). Quá sợ hãi, vợ con của Zuniga lập tức tới Napoli và giới chức trách thành phố Chigorodó khuyên gia đình Zuniga nên tới Napoli lánh nạn

Theo Lê Thành

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG