Hôn nhau

Hôn nhau
TP - Sự kiện 200 nam thanh nữ tú sẽ gắn môi vào nhau trong một cuộc thi dự kiến tổ chức ở thành phố Hoa phượng đỏ nhân Ngày Tình nhân Valentine 2011 cuối cùng không thể diễn ra. Phải chăng bởi tính chất cuộc thi hôn tính … giờ có thưởng gây “phản cảm”, hay vì lý do nào khác nữa ?

>> Hủy thi hôn 100 đôi

Tròn một năm trước, phố cổ Hội An bỗng nóng bỏng với thông tin về một “lễ hội hôn nhau” có sự tham gia của khoảng 1.000 đôi trong đêm giao thừa, trùng thời điểm Valentine’s Day. Cuối cùng cũng có hôn nhau, say đắm, thuần khiết, nhưng không phải là “lễ hội”, cũng không tới cả ngàn người. Lãnh đạo đô thị cổ Hội An sau đó phải đứng ra cải chính, rằng bởi một số phóng viên hơi bị hào hứng, nên phóng hơi to sự kiện, khiến nó bỗng chốc trở nên đặc biệt.

Ai từng chứng kiến thời khắc Noel hoặc giao thừa ở phố cổ Hội An sẽ hiểu, hôn nhau giữa phố chẳng có gì lạ. Cũng bởi đó là những dịp khách Tây tụ về đông nhất, từng đôi nam nữ tay trong tay mắt trong mắt chậm bước bên nhau.

Bên sông Hoài lung linh ánh sáng, giữa rộn ràng âm thanh sắc màu của dòng người trẩy hội, trong ánh pháo hoa và tiếng đếm ngược thời gian, khách phần lớn là người nước ngoài từng đôi nam nữ trẻ cũng như già đều ôm hôn nhau say đắm. Hình ảnh ấy cũng chỉ diễn ra trong vài phút vài giây, hòa chung giữa bao nhiêu hình ảnh vui vẻ đầm ấm khác của lễ hội. Đó có thể khác với cuộc thi hôn lấy thưởng của người Việt

Nhưng dù có thưởng hay không thưởng, giữa phố phường hay trong khuôn viên một nhà văn hóa, ta hay là Tây, thì nghĩ cho cùng, nụ hôn công khai không đáng để bị trách cứ, chỉ trích. Trừ những nụ hôn, kiểu hôn trần tục, phản cảm kích động sự tò mò của đám đông.

Nụ hôn đẹp thuần khiết luôn là phương tiện biểu cảm, thể hiện tình yêu con người với nhau trong giây phút xúc động, thăng hoa. Nụ hôn đôi lứa nơi đông người cũng là một thứ ngôn ngữ hiện đại mang vẻ đẹp và tiếng nói riêng, không chỉ là độc quyền của người ở phương trời nào.

Đây đó quan niệm, cái nhìn khiến những nụ hôn trong sáng của nhiều người trẻ ở ta cứ phải tìm cách chui nhủi khuất nẻo “trong tối”. Tiền Phong nhiều năm trước từng có bài “Tội nghiệp những nụ hôn đường phố”, dẫn lời một bạn nữ, rằng không chỉ ở châu Âu, mà ngay như ở Nhật, Singapore, thấy thanh niên của người ta hôn nhau mà phát… yêu đời.

“Họ có thể bày tỏ tình cảm thân mật này ở những nơi sang trọng, lãng mạn nhất: trên triền đồi, trước quảng trường, viện bảo tàng… những nụ hôn đậm mùi vị thơm mát, tinh sạch của trời đất chứ không dáo dác như các cặp yêu nhau nhà mình !”.

Nếu biết trái tim đã thuộc về nhau, cùng đập một nhịp, cùng nhìn một hướng, nếu muốn nói muốn trao yêu thương cho nhau, thì không cứ gì Ngày lễ Tình nhân đâu bạn. Hãy hôn nhau đi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG