Hơn 100 thư tay thời ngây ngô của người nổi tiếng

Thư tay của một thời khiến nhiều bạn trẻ hứng thú.
Thư tay của một thời khiến nhiều bạn trẻ hứng thú.
TP - Triển lãm Về một thời ngây ngô gồm 100 bức thư tay, trong đó có thư của nhiều nhà trí thức gửi nhau như Trần Dần gửi Dương Tường, Mộng Tuyết gửi bạn, thư từ trong nhà Vương Hồng Sển… đang diễn ra đến 7/2 tại không gian thư viện A Letter Home (20 ngõ 33 Tân Ấp, Hà Nội). Triển lãm được tổ chức bởi một bạn trẻ 8X.

Thời của công nghệ, nhà nhà, người người nói cách mạng “bốn chấm không”, nên thư viết tay giờ đây trở thành hoài niệm. Nhưng hoài niệm đẹp đẽ từ những cánh thư tay chuyên trở bao niềm thương nhớ đang trở lại trong triển lãm Về một thời ngây ngô thu hút khá đông bạn trẻ tới xem. Điều làm Thương (tác giả triển lãm) vui nhất- “không ngờ các bạn trẻ lại quan tâm đến thế”.

Trong không gian nhỏ nhắn xinh xắn của một thư viện nơi con ngõ nhỏ ven sông Hồng, triển lãm mang đến cho người xem 100 bức thư tay Trần Dần viết gửi Dương Tường, thư Mộng Tuyết gửi bạn; thư từ trong nhà Vương Hồng Sển, nhà thơ Vũ Đình Liên, nhà văn Đỗ Chu; thư gửi các nhà văn nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Chính Hữu… Có cả thư trao đổi tâm tình của những người bình thường thuộc về một thời kỳ đã xa. Các bạn trẻ còn được cảm nhận một cách rõ ràng và sâu sắc cái gian khó của văn nghệ sĩ một thời qua bức thư tay của một nữ nhà văn gửi cho cấp hội của mình kèm… Đơn xin trợ cấp sáng tác.

Hầu hết thư trong triển lãm Về một thời ngây ngô thuộc bộ sưu tập của Dạ Thương. Một số bức thuộc bộ sưu tập của hai nhà sưu tầm khác. Thương cho biết cô đã bỏ ra 6 tháng trời cho triển lãm này, từ lúc lên ý tưởng cho đến khi khai mạc.

Có duyên với sách cũ, từng viết báo, lập mạng chuyên về sách cũ, mở hiệu sách nên Thương từng có nhiều cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ các trí thức, cùng các tủ sách lớn, Thương nhận ra việc ghi chép trong sổ, cùng thư từ qua lại là một cách để lưu trữ, cũng như giữ gìn nhiều kỷ niệm. Vì thế, từ 5-6 năm trước, bạn hay giữ lại mấy bức thư tay hoặc các dòng giấy ghi nhớ đính trong các cuốn sách, trao đổi, bán mua các tư liệu quý, các tủ sách gia đình, trong đó phải kể đến tủ sách bao gồm nhiều cuốn sách quý và thư từ của gia đình Vương Hồng Sển. Đến nay, Thương đã có một bộ sưu tập các bức thư tay khá lớn và có giá trị.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm các bức thư tay, Thương hi vọng giúp công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ có thể hình dung được nhiều thời kỳ của việc viết lách, chữ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời cô muốn chia sẻ thêm về sự cầu kỳ của việc viết thư tay xưa kia như in giấy viết thư riêng, có dấu mộc hoặc hình vẽ, khổ giấy đặc trưng... Ngoài ra, cô muốn cổ vũ và phát triển việc viết tay, bởi viết tay theo Thương có thể giúp người ta sống bình thản hơn khi mà mọi suy nghĩ được viết ra tròn trịa và cẩn trọng hơn, và người nhận thư tay cũng dễ xúc động hơn. “Viết thư tay có lẽ là một trong những cách giao tiếp đẹp đẽ nhất. Không chỉ giúp lưu trữ mà việc viết tay còn có thể giúp giảm thiểu sự xung đột với nhau. Khi bạn viết điều gì đó ra giấy và gửi đi, mọi thứ đều chậm lại vài nhịp, nếu có cơn giận nó cũng nhẹ hơn rất nhiều,” Dạ Thương chia sẻ.

Cổ vũ việc viết thư tay và mong nét đẹp này trở lại nhưng Thương hiểu rằng những gì mà bạn đang làm chỉ là một “cơn gió nghịch mùa”, tuy ngọt lành, dịu mát nhưng chẳng thể đi ngược thời đại. Bất ngờ trước sự quan tâm của rất đông các bạn trẻ nhưng Thương biết sự hứng khởi ấy của công chúng là hợp lý: “Xã hội nào cũng cần sự cân bằng. Đời sống hôm nay, mọi thứ trôi đi quá nhanh, nên con người phải tìm đến những thứ chậm chạp để cân bằng lại. Có người chọn đạp xe hay yoga, và có người sẽ tìm đến những cánh thư tay trao gửi yêu thương, dành thời gian cho chữ nghĩa”.

Dạ Thương cho rằng, một số bạn trẻ đến với triển lãm của Thương vì tò mò. Nhưng chắc chắn cũng có một số bạn sau khi ra về từ triển lãm sẽ lại bắt đầu… viết thư tay. Giống như một lời chia sẻ của một bạn gái trong cuốn “sổ ghi cảm tưởng” tại triển lãm: “Hôm nay về mình sẽ viết thư gửi …”.

Thương dự định sẽ định kỳ tổ chức các triển lãm thư tay 3 tháng một lần, trưng bày thư của những người trẻ hơn, như các nhà văn 7X, 8X, hội bút Hương Đầu Mùa...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.