Hôm nay, xét xử Lê Văn Luyện

Hôm nay, xét xử Lê Văn Luyện
TPO – Sáng nay, 10 -1, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Lê Văn Luyện – thủ phạm gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) gây chấn động dư luận, được đưa ra xét xử.

> Toàn cảnh vụ giết người cướp vàng dã man ở Bắc Giang

Lê Văn Luyện và tang vật vụ án
Lê Văn Luyện và tang vật vụ án.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 1-12, TAND tỉnh Bắc Giang thụ lý vụ án giết người, cướp tài sản tại Tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) và lên lịch xét xử Lê Văn Luyện trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2012.

Theo cáo trạng của Viện Kiếm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Lê Văn Luyện bị truy tố về tội: “Giết người” theo Điều 93, “Cướp tài sản” Điều 133 và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, bốn bị can gồm: Lê Văn Miên (bố của Luyện), Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện), Lê Thị Định (cô ruột Luyện) và Lê Văn Nghi (chú rể Luyện) cùng bị khởi tố với tội danh “Che giấu tội phạm”. Hai bị can còn lại cùng bị cơ khởi tố với tội danh “Không tố giác tội phạm” gồm Trương Văn Hợp – bố của Trương Thanh Hồng và Dương Thị Lược - vợ của Hợp.

Hội đồng Xét xử gồm năm người, trong đó có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Ông Thân Quốc Hùng, Phó Chánh Toà hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang được giao chủ toạ phiên toà.

Hai luật sư được chỉ định bào chữa cho Lê Văn Luyện là ông Nguyễn Bá Ngọc - Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 1 tỉnh Bắc Giang và ông Phạm Xuân Anh, Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Xuân Anh (Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang).

Gây án và trốn chạy

Sáng 24 – 8, một số người dân phát hiện chủ tiệm vàng Ngọc Bích (địa chỉ số 45 phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) dậy muộn hơn thường lệ và không thấy đưa con đi học, nảy sinh nhiều nghi vấn. Cùng lúc này, một người thân của gia đình chủ tiệm vàng nhận được điện thoại kêu cứu từ trong nhà, nên tìm cách tiếp cận, tìm hiểu sự việc.

Khi vào được nhà, người dân bàng hoàng phát hiện anh Trịnh Thành Ngọc – 36 tuổi, chị Đinh Thị Chín – 33 tuổi, bị sát hại dã man với nhiều vết thương trên người. Cháu Trịnh Thị Thảo mới 18 tháng tuổi, là con thứ hai của anh Ngọc, chị Chín, cũng tử vong. Chỉ duy nhất bé Trịnh Thị Bích, 9 tuổi, đang học lớp 3 còn thoi thóp, hoảng loạn dưới gầm giường, với nhiều vết thương trên người, cùng một bàn tay bị chém đứt lìa.

Ngay lập tức, sự việc được báo với cơ quan chức năng. Cháu Bích cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để điều trị.

Trong lúc đưa đi cấp cứu, cháu Bích kể lại, có hai thanh niên tóc xanh, đỏ vào nhà giết bố mẹ và cướp vàng đi. Theo thống kê của lực lượng chức năng, sau khi giết người, hung thủ đã cướp toàn bộ số vàng của cửa hàng, gồm nhiều vòng, kiềng, nhẫn… ước tính lên tới hơn 50 cây vàng.

Trong khi lực lượng chức năng tích cực điều tra vụ việc thì tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Bích cũng trải qua ca phẫu thuật dài 12 tiếng để ghép lại cánh tay bị chém đứt. Trong lúc nỗi đau chồng chất, người dân đón nhận hai tin vui, khi biết ca ghép tay cho cháu Bích đã thành công và có tiến triển tốt, đồng thời đã có manh mối về hung thủ gây trọng án.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định được nghi can hàng đầu của vụ án là Lê Văn Luyện (sinh năm 1993) ở thôn Sơn Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Tiến hành khám xét nhà ở của nghi phạm này, cơ quan công an thu giữ 4 chiếc vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, năm mặt đá dây chuyền là tang vật vụ án. Ước tính, tổng số vàng thu được tại nhà Luyện lên đến 50 lượng vàng.

Ông Lê Văn Miên, bố Lê Văn Luyện khai rằng, trưa 24 - 8, Luyện về nhà với vết băng bó ở tay và mặt, không nói năng gì, đến chiều thì đi đâu không rõ. Sau đó, chiều 24 - 8, Luyện điện thoại từ Lạng Sơn về cho ông Miên, bảo cất giấu hộ túi vàng ở trong tủ trên tầng hai. Ngay sau đó, ông Miên mang túi vàng đi chôn ở cạnh chuồng lợn. Mẹ Luyện thì giúp con trai giặt chiếc áo dính máu.

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bị can Lê Văn Luyện về các hành vi Giết người, Cướp tài sản; ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc.

Cùng với đó, các đối tượng Lê Văn Miên (SN 1969), bà Trương Thị Thơm (SN 1973), bố mẹ đẻ của Luyện, và Trương Thanh Hồng (SN 1992, anh họ Luyện) bị bắt khẩn cấp về hành vi “Che giấu tội phạm”; ông Trương Văn Hợp (SN 1964, bố Hồng) bị bắt khẩn cấp về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Bốn người này bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Khoảng 16h 30 ngày 31-8, Lê Văn Luyện bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn. Khám xét tại nhà Lê Văn Nghi (chú Lê Văn Luyện) ở xóm Nà Tồng (Lạng Sơn), cơ quan điều tra phát hiện một bọc nilon đựng vàng được giấu trong nhà vệ sinh. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tìm thấy số lượng lớn vàng được giấu trong đống phân gần nhà bà Lê Thị Định - cô ruột Luyện - trú tại thôn Nà Tồng (Lạng Sơn).

Lê Văn Luyện
Lê Văn Luyện.

Lời khai rợn người

Ngay lúc vừa bị bắt về đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn), Lê Văn Luyện khai, khoảng 2 giờ sáng 24 - 8, y đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích với ý đồ trộm cắp tài sản để giải quyết nợ nần. Lợi dụng bóng đêm, Luyện đột nhập vào tầng một rồi lên tầng ba cùng một chiếc ba lô, hai con dao nhọn, một thanh phớ.

Vào được tiệm vàng, Luyện cho dép vào trong balô, để ở nhà vệ sinh tầng ba, sau đó bật đèn pin lục lọi tài sản nhưng không thấy gì. Mở hết ngăn kéo phòng khách cũng không thấy tài sản, y nán lại khoảng 30 phút, trước khi xuống tầng một ngắt cầu dao và camera rồi lên tầng hai. Lúc này, Luyện thấy có tiếng động.

Luyện tiếp tục đi lên tầng ba và nằm chờ đến 5 giờ 30 phút sáng. Anh Trịnh Thành Ngọc – chủ tiệm vàng mang chậu quần áo lên tầng ba phơi. Sợ bị phát hiện, Luyện dùng dao nhọn đâm anh Ngọc. Anh Ngọc chống trả và kêu cứu. Vợ anh Ngọc là chị Đinh Thị Chín nghe tiếng kêu của chồng vội chạy lên, liền bị Luyện xuống tay. Dù bị thương, nhưng anh Ngọc vẫn nhào đến giằng con dao trên tay Luyện, thì bị đối tượng giết hại.

Lúc này, thấy cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi – con gái anh Ngọc) đang cầm điện thoại, Luyện vung phớ chém đứt lìa bàn tay phải của cháu Bích, rồi chém liên tiếp vào người Bích đến khi cháu bé không còn động đậy nữa.

Tưởng Bích đã chết, lại nghe tiếng trẻ con khóc trên tầng hai, Luyện vào bên trong, bảo cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) ngủ đi, nhưng cháu vẫn khóc, liền sát hại cháu Thảo. Xong việc, Luyện xuống tầng dưới. Luyện tháo cửa kính lấy đi một số vàng lớn, cho vào ba lô rồi mở cửa bếp đi ra ngoài. Luyện dùng chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân gọi cho anh họ là Trương Thanh Hồng đến đón đi băng bó vết thương ở cánh tay, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương, và đến chiều 31 – 8 thì bị bắt.

Trong thời gian Lê Văn Luyện bị tạm giam chờ xét xử, căn cứ vào lời khai của bé Bích, dư luận xã hội nghi ngờ có đồng bọn tham gia cùng Luyện trong vụ giết người cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Tuy nhiên, sau nhiều lần lấy lời khai, tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ việc, hồ sơ của cơ quan điều tra cho rằng chỉ duy nhất Lê Văn Luyện là hung thủ vụ thảm án.

Ông Nguyễn Bá Ngọc – một trong hai luật sư bào chữa cho Lê Văn Luyện cho rằng, trong nhiều lần tiếp xúc với nghi can để lấy lời khai phục vụ quá trình bào chữa, ông thấy, Luyện có sự ăn năn, hối hận. “Cháu muốn chết. Tội của cháu đáng lẽ phải chết ngay từ đầu rồi” - Ông Nguyễn Bá Ngọc nói lại lời của Luyện.

Sau bốn tháng bị tạm giam, Luyện tăng cân khá nhiều, trông trắng hơn và không khắc khổ như ngày trước, tuy nhiên, vẻ mặt luôn lầm lì và ít nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG