Hồi sinh vùng 'đất chết'

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Văn Dương thu nhặt trứng từ đàn vịt đẻ
Ông Trần Văn Dương thu nhặt trứng từ đàn vịt đẻ
TP - Lao động chăm chỉ cùng quyết tâm cao, lão nông Trần Văn Dương trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế từ chăn nuôi vịt, nuôi cá và cây ăn quả, hồi sinh vùng “đất chết”.

Tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ ban đầu từ Hội Nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), hội viên Trần Văn Dương (SN 1973, trú tại khối 2, thị trấn Hưng Nguyên) xây dựng được một trang trại quy mô lớn.

Ông Dương kể: “Trước đây, tôi vào miền Nam làm ăn với hi vọng kiếm được đồng tiền tích trữ nhưng đất khách, quê người khó khăn đủ thứ, không đủ trang trải cuộc sống nên tôi về quê. Đúng dịp ấy, chính quyền thị trấn có chủ trương xanh hóa ruộng đồng nên đã tạo điều kiện cho tôi ra cải tạo đất hoang. Tôi được Ngân hàng Chính sách cho vay thông qua ủy thác của Hội Nông dân để xây dựng kinh tế gia đình”.

Vùng đất Cồn Chạ bị bỏ hoang một thời gian dài, cỏ dại mọc um tùm. Ông Dương trăn trở với mong muốn hồi sinh vùng “đất chết”. Từ nguồn vốn được hỗ trợ, năm 2012, gia đình ông xây dựng trang trại. Kinh nghiệm trong chăn nuôi chưa có nên ban đầu ông chỉ nuôi mỗi lứa khoảng 500 con vịt, mỗi năm xuất 5 - 6 lứa, khoảng 3.000 con. Sau nhiều năm gắn bó với nghề chăn thả vịt, hiện tại ông Dương nuôi mỗi lứa 3.000 đến 3.500 con, mỗi năm xuất ra thị trường từ 14.000 đến 16.000 con vịt.

“Với đàn vịt thương phẩm 3.000 con, nếu nuôi nhốt mỗi ngày mất khoảng hơn 3 triệu đồng tiền thức ăn nhưng nhờ tận dụng được đồng ruộng mà người dân mới thu hoạch vụ lúa nên vịt nuôi chủ yếu thả đồng, tiền thức ăn mỗi ngày chỉ hết khoảng 1,5 triệu đồng. Giá vịt thương lái đến thu mua hiện tại là 41.000 đồng/kg, đợt trước chưa xuất hiện dịch bệnh và phía Bắc khan hiếm nguồn hàng giá vịt lên tới 47.000 đồng/kg. Bình quân thu nhập từ vịt thương phẩm khoảng 700 triệu/năm chưa kể chi phí”, ông Trần Văn Dương phấn khởi.

Bên cạnh vịt thương phẩm, ông Dương còn nuôi 1.000 con vịt đẻ trứng, trung bình mỗi đêm thu 600 quả. Giá bán hiện tại 3.000 đồng/quả trứng và được thương lái vào tận trang trại thu mua. Mỗi ngày, lão nông này thu khoảng 1,8 đến 2 triệu đồng. Ông Trần Văn Dương chia sẻ: “Nuôi vịt đẻ trứng kỳ công hơn so với nuôi vịt thương phẩm, vịt thịt có thể đói nhưng với vịt đẻ trứng phải cho ăn đều, đủ chất như thế mới đẻ trứng đều và to. Ngoài việc cho ăn cám thì gia đình tôi còn cho ăn thêm lúa, rau, chuối cây để giảm bớt tiền mua cám hàng tháng”.

Lão nông Trần Văn Dương đã thành công với trang trại tổng hợp quy mô hơn 1,5 ha nuôi vịt, đào ao thả cá...

Ông Hà Huy Thọ - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên nói: “Không chỉ cần cù, chịu khó làm ăn mà ông Dương còn là một người có sáng tạo trong phát triển kinh tế. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Nghệ An, vịt ấp của người dân bí đầu ra, ông đã hỗ trợ mua 2.000 con giống giúp giải quyết khó khăn trước mắt và ủng hộ trứng cho các điểm cách ly.

MỚI - NÓNG