Hồi sinh mạng sống con từ nội tạng cha mẹ

Ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi Minh Hân tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.
Ca phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhi Minh Hân tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.
Nhận một phần lá gan từ mẹ trong ngày sinh nhật 1 tuổi, bé Phan Nguyễn Minh Hân được sinh ra một lần nữa từ tình mẫu tử và sự tận tụy của các bác sĩ sau 15 giờ phẫu thuật.

Chào đời ngày 4/9/2013 với bệnh teo đường mật bẩm sinh dẫn đến suy gan giai đoạn cuối kèm nhiều biến chứng, ghép gan là cách duy nhất để bé Minh Hân tiếp tục sự sống. Sau nhiều lần làm các kiểm tra, xét nghiệm, mẹ của bé (29 tuổi, ngụ TP HCM) là người có gan phù hợp để hiến gan. Ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 4/9 với sự góp sức của hơn 50 y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đại học Y Dược và các bác sĩ đến từ Bỉ. 

Trước khi mổ, Minh Hân chỉ nặng 7,7 kg, vàng da, bụng, gan, lá lách to. Khi mạng sống của con phải tính từng ngày, người mẹ đã không chần chừ đem chính một phần cơ thể mình để hồi sinh cuộc sống con gái. Phần lá gan hư của bé Hân được cắt bỏ, thay bằng phần gan nặng khoảng 400 g của mẹ. Sau ca mổ, hiện sức khỏe của mẹ và bé đều đã ổn định.

Sau cuộc mổ ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất với thời gian phẫu thuật kéo dài nhất, Tiến sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 xúc động chia sẻ: “Lời tri ân chân thành xin hãy dành cho mẹ của bé. Tình mẫu tử là vô bờ, mẹ đã tình nguyện hiến một phần gan của mình với mong ước cứu con thoát bệnh hiểm nghèo". Vị bác sĩ nói rằng đã đứng suốt từ 7h sáng đến 22h đêm, hơn 15 tiếng đồng hồ cho ca phẫu thuật nhiều gai góc, nhưng bước ra khỏi phòng mổ các kỹ thuật viên ai cũng có một nụ cười rạng rỡ. Ông tâm sự: "Bởi vì món quà sinh nhật giành cho bé ngày hôm nay thật là thiêng liêng, cao cả mà sau này bé sẽ ghi nhớ suốt đời".

Đến nay, trong 8 ca ghép gan tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có tới 7 trường hợp người cho gan là mẹ của bệnh nhi và một ca người cho là bố. Nhiều trường hợp bệnh nhi ghép thận cũng nhận được thận từ chính cha mẹ mình. Lần gần nhất, một người mẹ 37 tuổi đã hiến quả thận của mình cho đứa con trai 11 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối do thiểu sản thận bẩm sinh. Ca mổ ghép thận diễn ra thành công vào ngày 7/5 tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Cách đây không lâu, câu chuyện chị Phan Thị Minh Lý ở Thái Bình hiến thận cứu con trai của chồng cũng khiến nhiều người cảm động. Mối duyên muộn với người đàn ông góa vợ, có hai con, những tưởng mang đến bình yên cho người đàn bà tuổi 40. Chẳng may con trai của chồng phát hiện mắc bệnh suy thận. Bác sĩ cho hay chỉ còn một cách duy nhất để cứu cháu là phải ghép thận nhưng không có ai phù hợp, kể cả bố đẻ. Người mẹ kế xin được đi xét nghiệm để ghép thận cho con. May mắn có thận phù hợp, chị Lý không ngần ngại cho đi một phần thân thể để cứu sống con chồng, bất chấp việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, tình yêu thương bao la của cha mẹ dành cho con luôn thể hiện rõ nhất. Tháng 6/2014, một cặp vợ chồng người Malaysia đã quyết định hiến mỗi người một mắt để ngăn chặn nguy cơ mù cả hai mắt của cậu con trai 17 tháng tuổi. “Chúng tôi không quan tâm tới việc mất một mắt mà chỉ mong sao con trai có một tương lai tươi sáng”, mẹ cậu bé chia sẻ.

Một cặp song sinh 20 tuổi tại Anh cũng đã đi vào lịch sử y học khi mỗi người nhận được một quả thận từ cha mẹ mình thay cho nội tạng bị hỏng. Cặp song sinh này mắc hội chứng Alport gây phá hủy các mạch máu bên trong thận khiến cho cơ quan này không hoạt động được. Khi bệnh phát triển nhanh hơn dự đoán và ghép thận là hy vọng duy nhất của cả Jason và Ashley, khi đó đã là những thiếu niên hoạt bát năng động, ngay lập lức bố mẹ của cả hai đã đứng ra xin hiến thận cho con.

Hồi sinh mạng sống con từ nội tạng cha mẹ ảnh 1

Cặp song sinh Jason và Ashley Roulstone mỗi người nhận được một quả thận từ bố mẹ mình, bà Ann và ông Rob. Ảnh: The Sun.

Để cứu con trai bị tắc ruột bẩm sinh, một ông bố ở Trung Quốc đã giảm 15 kg trong 2 tháng. Trước đó xét nghiệp cho thấy gan của bố hợp với đứa trẻ, có thể phẫu thuật ghép gan nhưng lại bị nhiễm mỡ nên bác sĩ yêu cầu anh phải giảm cân gấp. Vì sinh mạng đang lay lắt của con nên ông bố không ngừng tập chạy mọi lúc mọi nơi, phải nhịn ăn theo chế độ ngặt ngèo và trong vòng 2 tháng đã giảm được 15 kg. Cùng lúc đó ông bố nghèo đã vay tiền từ quỹ phúc lợi của bệnh viện và có thể tiến hành cấy ghép gan cho con trai. Ca phẫu thuật rất thành công, cậu bé đã hoàn toàn bình phục. Tuy rằng phải trả một món nợ lớn nhưng con trai đã khỏe mạnh trở lại, cặp vợ chồng hạnh phúc đong đầy.  

Một bác sĩ chuyên về ghép tạng tại TP HCM cho biết, rất nhiều ông bố bà mẹ khi phát hiện con mắc bệnh cần phải ghép tạng đã là những người đầu tiên sẵn sàng cho việc xét nghiệm với mong mỏi tạng của mình phù hợp để hiến ghép cho con. "Nhiều bố mẹ khi biết tin tạng mình không phù hợp để ghép cho con còn tuyệt vọng nài nỉ bác sĩ kiểm tra kỹ lại xem có sai sót gì không", vị bác sĩ này cho biết.

Theo Lê Phương

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG