Học trò giúp Roma thắng trận, Mourinho phải trả tiền 'thua độ'

0:00 / 0:00
0:00
Học trò giúp Roma thắng trận, Mourinho phải trả tiền 'thua độ'
TPO - Jose Mourinho vừa được cầu thủ trẻ Felix Afena-Gyan cứu khỏi một kết quả tệ hại. Sau trận, ông thừa nhận mình sẽ tốn 800 euro để trả tiền 'thua độ' cho học trò.

Rạng sáng nay ở vòng 13 Serie A, AS Roma được gặp đội cuối bảng Genoa với hy vọng cải thiện thành tích. Đúng là họ đã giành chiến thắng, qua đó khép lại chuỗi 3 trận toàn hòa và thua. Nhưng thực tế là trận đấu không hề dễ dàng. Roma chỉ trầy trật bỏ túi 3 điểm nhờ tài năng mới phát hiện Felix Afena-Gyan, người được Jose Mourinho tung vào sân trong 15 phút cuối cùng.

Gần như lập tức, cầu thủ lạ lẫm này tỏa sáng. Phút 84, anh tung cú đá chéo góc đẳng cấp và trong phút bù giờ là pha ra chân từ khoảng cách phải tới 25m. Pha dứt điểm của Felix Afena-Gyan đưa bóng bay vòng cung trước khi chui gọn vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến.

Học trò giúp Roma thắng trận, Mourinho phải trả tiền 'thua độ' ảnh 1

Bàn mở tỷ số của Felix

Với một cầu thủ mới 18 tuổi, đang có mùa giải đầu tiên thi đấu tại Serie A, rõ ràng những gì Felix Afena-Gyan làm được là quá đỗi tuyệt vời. Felix Afena-Gyan đã cứu cho Mourinho khỏi một kết quả ê chề, qua đó giúp ghế của nhà cầm quân này bớt lung lay.

Vì thế, Mourinho đã không tiếc tiền để “trả tiền độ” cho học trò. Sau trận, ông nói trên kênh DAZN: “Tôi đã hứa sẽ mua cho Felix đôi giày mà cậu ấy thực sự thích. Và nó rất đắt, chúng có giá 800 euro đấy. Vì vậy mà khi ghi bàn, cậu ấy chạy đến và bảo tôi đừng quên! Rạng sáng mai, điều đầu tiên tôi làm là mua cho cậu ấy đôi giày ”, Mourinho cười tươi.

Học trò giúp Roma thắng trận, Mourinho phải trả tiền 'thua độ' ảnh 2

Pha ra chân ấn định tỷ số 2-0 của Felix

“Tôi rất tiếc cho De Rossi và đội Primavera (đội dự bị của Roma), nhưng Felix sẽ ở lại với chúng tôi. Primavera làm việc gần với chúng tôi, vì vậy Felix và bốn hoặc năm cầu thủ khác đã đến lên đội 1 để giúp đỡ chúng tôi trong thời gian này.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cái đầu lạnh lùng của cậu ấy trước khung thành. Nếu không phải là một cầu thủ tuyệt vời về mặt kỹ thuật thì chí ít, cậu ấy cũng phải có một tâm lý mạnh mẽ.

Đúng là bây giờ, có những đứa trẻ nghĩ rằng chúng biết tất cả mọi thứ, nhưng cậu ấy lại rất khiêm tốn. Bạn có thể cảm nhận được cách nghĩ của cậu ấy. Điều đó thật tuyệt".

MỚI - NÓNG