Hòa run rẩy Leeds, Liverpool lỡ cơ hội trở lại Top 4 Ngoại hạng

0:00 / 0:00
0:00
Leeds ăn mừng bàn gỡ hòa ở phút 87 trước Liverpool
Leeds ăn mừng bàn gỡ hòa ở phút 87 trước Liverpool
TPO - Dẫn trước tới tận phút 87, nhưng cuối cùng Liverpool chỉ có được 1 điểm khi hành quân tới sân của Leeds, qua đó không thể vượt mặt West Ham và Chelsea để leo lên xếp thứ 4.

Do có quá nhiều cầu thủ dính chấn thương nên như thường lệ, HLV Klopp phải bố trí một đội hình chắp vá trong trận đấu muộn vòng 32 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay.

Nhưng điều đó không ngăn cản Liverpool áp đảo Leeds trong thời gian đầu. Ngay phút thứ 5, Thiago đã có pha dứt điểm hiểm góc, song thủ thành Meslier vẫn kịp nhoài người cản phá. Nhưng tới phút 31, Liverpool vươn lên dẫn trước. Trong pha bóng này, Sadio Mane dễ dàng đệm lòng vào lưới trống sau đường chuyền thuận lợi của Alexander-Arnold.

Có bàn thắng dẫn trước là thời cơ để Liverpool làm chậm nhịp độ. Họ muốn ngăn cản lối đá đầy hứng khởi và biến hóa của Leeds, lối đá vừa khiến Man City phải quy hàng trong trận đấu vòng 31. Nhưng vào hiệp 2, khi HLV Bielsa thúc giục các học trò đẩy cao tốc độ, pressing rát và di chuyển linh hoạt hơn thì thực sự Liverpool đã đánh mất thế chủ động.

Leeds vươn lên làm chủ cuộc chơi. Họ cầm bóng tới 70% thời lượng, liên tục vây hãm khung thành Alisson. Phút 59, Harrison tung cú đá quyết đoán khiến thủ thành Liverpool phải vất vả cản phá, phút 60 Costa bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm lên trời từ cự ly rất gần. Phút 69, lại là Harrison có bóng trong tư thế khá thoải mải, tiếc rằng anh lại dứt điểm trúng vị trí của Alisson đã chọn.

Đó là những lời cảnh báo dồn dập đến với Liverpool. Nhưng họ phản ứng chậm chạp trước sức ép. Và cuối cùng thì điều gì phải tới đã tới. Phút 87, từ cú đá phạt góc của Harrison, Llorente đã bật cao đánh đầu làm tung lưới Liverpool, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Trận hòa này khiến Liverpool giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 với 53 điểm. Họ còn kém Top 4 và vị trí thứ 5 của Chelsea lần lượt là 1 và 2 điểm. Rõ ràng, đó không phải là một kết quả tích cực. Nhưng chứng kiến những gì Leeds đã thể hiện, HLV Klopp cũng phải thừa nhận sức mạnh của đối thủ.

Ông nói: “Đây chẳng phải là một kết quả tốt, nhưng không có nghĩa Leeds không xứng đáng có điểm. Trước sức ép của họ, việc chúng tôi thủng lưới cũng thật dễ hiểu. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu tới cùng vì tấm vé Champions League. Thật tuyệt nếu thắng mọi trận đấu, nhưng nếu không, chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Đó là cách mà Liverpool vẫn thường làm”.

MỚI - NÓNG