Hòa Aston Villa, Chelsea nối dài mạch trận thất vọng

Hudson-Odoi đã không thể giúp đội nhà có 3 điểm trước Aston Villa
Hudson-Odoi đã không thể giúp đội nhà có 3 điểm trước Aston Villa
TPO - Trong trận đấu cuối cùng của năm 2020, Chelsea đã không thể xua đi nỗi thất vọng sau khi thua Arsenal bằng việc chỉ giành nổi 1 điểm trước Aston Villa.
Rạng sáng nay, trong bối cảnh trận Everton - Man City bị hoãn, cộng với những cú ngã trước đó của M.U, Liverpool… Chelsea có tràn trề cơ hội vươn lên chiếm lại top 4 khi chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn Aston Villa ở vòng 16. Vậy nhưng khi mà đối thủ đang là “ngựa ô” của giải với những kết quả rất tốt trước các ông lớn như hạ Liverpool 7-2, vùi dập Arsenal 3-0 thì rõ ràng Chelsea không thể chủ quan. Thực tế là phong độ thời gian qua và vị trí hiện tại của Aston Villa còn tốt hơn The Blues (thắng 3/4 trận gần nhất, trong khi Chelsea thua 3/4 trận gần nhất).
HLV Frank Lampard đã thể hiện rất rõ quan điểm trao cơ hội cho những cầu thủ muốn chứng tỏ mình hơn. Ông để Hudson-Odoi, Giroud, Ruediger hay Azpilicueta đá chính. Song không vì thế mà đội bóng của ông át vía được sự cứng đầu của đối thủ. Hiệp 1, Chelsea có bàn dẫn trước nhờ công Giroud cùng một thế trận chỉnh hơn đôi chút, nhưng sang hiệp 2, lập tức Aston Villa phản đòn với pha dứt điểm thành bàn của Ghazi để đưa trận đấu về thế cân bằng.
Thời gian còn lại, Chelsea lao lên dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ cầm bóng có thời điểm tới 75%, song bất lực trước sự kiên cường của Aston Villa, đặc biệt là thủ thành Martinez. 9 pha dứt điểm được tung ra, đổi lại là 0 bàn thắng. Chelsea có cơ hội, nhưng tình huống ăn bàn rõ ràng không nhiều. Bởi vậy họ đành chấp nhận chia điểm, tiếp tục kéo dài chuỗi trận kém cỏi của mình. Chelsea vẫn đứng ngoài top 4 và nhìn Aston Villa tiếp tục đứng trên mình.
Sau trận, HLV Lampard đã nhìn thấy những tín hiệu tốt lành nên ông không còn nặng lời với các học trò. Nhưng ông cho rằng sự vắng mặt của một số trụ cột, trong đó có Ziyech, không thể đem ra làm lý do cho kết quả thất vọng này: “Chúng tôi không thể quá dựa giẫm vào anh ấy. Chúng tôi phải tạo ra đủ sự sáng tạo để có thể ghi bàn. Đúng là anh ấy là nguồn cảm hứng của chúng tôi, và toàn đội cần anh ấy trở lại, nhưng rõ ràng các cầu thủ khác phải thể hiện được khả năng của mình. Nhưng dù sao hôm nay tôi vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực. Tôi đã thấy các cầu thủ thể hiện quyết tâm chiến thắng. Chelsea đã bị cầm hòa bởi một đối thủ đang có phong độ cực tốt”.
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.