HLV Nga đầu tiên đến Anh làm việc đã… bị sa thải

HLV Nga đầu tiên đến Anh làm việc đã… bị sa thải
Ông Leonid Slutsky, cựu HLV trưởng tuyển Nga, đã bị CLB Hull City sa thải sau chuỗi trận bết bát thời gian qua của “Bầy hổ”.

Dưới thời của Slutsky, Hull City đã thi đấu khá tệ ở giải hạng Nhất nước Anh (Championship). Đội bóng mới rơi xuống từ Premier League ở mùa giải năm ngoái đang tạm xếp ở vị trí thứ 20 trên bảng điểm xếp hạng với vỏn vẹn 4 trận thắng, chỉ có được 19 điểm và chỉ xếp trên 2 đội “đèn đỏ” là Bolton Wanderers cùng với Birmingham City (cùng có 16 điểm).

Đặc biệt, “Bầy hổ” đã phải trải qua chuỗi… “7 trận bất khả chiến thắng” gần đây, bắt đầu từ trận thua Nottingham Forest 2-3 hôm 28-10, cho đến trận hòa với Sheffield Wednesday 2-2 cuối tuần rồi. Hull City ra tuyên bố cho biết, Slutsky chấm nhận chấm dứt công việc ở sân KCOM theo quyết định đồng thuận từ cả 2 bên, nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là một cách nói mang tính “ngoại giao”, vì với thành tích tệ như vậy, Slutsky không bị sa thải mới là lạ!

Dưới thời của Slutsky, Hull City thi đấu như “rắn mất đầu” không định hình được lối chơi cụ thể. ESPN từng có bài viết cho rằng, nhà cầm quân người Nga “không hiểu được văn hóa bóng đá ở Hull City”, nhưng nói thế vẫn còn nhẹ, vì chắc chắn, Slutsky thậm chí còn không hiểu được văn hóa bóng đá ở Anh, cả văn hóa đời sống thường ngày.

Việc ông mạo hiểm chấp nhận “cuộc cách mạng”, khi trở thành HLV người Nga đầu tiên làm việc trên đất Anh, được cho là một quyết định cực kỳ dũng cảm, nhưng phần nào cũng có sự động viên và hứa hẹn của ông chủ người Nga Roman Abramovich, ông chủ của Chelsea. Trước đó, trong nỗ lực bám víu hy vọng, Slutsky cho biết “Bầy hổ” cần bổ sung thêm 1 tiền đạo và 1, 2 hậu vệ để thay đổi tình thế khó khăn.

Với việc sa thải Slutsky, Hull City đã “trảm tướng” 4 lần chỉ trong vòng 1 năm rưỡi qua. Những ứng viên thay thế Slutsky bao gồm cựu HLV của Southampton, ông Nigel Adkins, Gary Megson, Tony Pulis hay cả Paul Lambert…

Dù dấu ấn để lại cho đội bóng là khá mờ nhạt, Slutsky vẫn nhận được sự động viên của nhiều CĐV Hull City. CĐV Deano cho biết: “Xin cám ơn Leonid. Từ mọi CĐV, chúng tôi biết rằng ông đã làm tốt nhất khả năng của mình với những gì đã được trao".

CĐV Tyler Brown nói: “Thật sự cảm thấy chạnh lòng cho người đàn ông này. Cám ơn Slutsky vì đã cố gắng hết sức, sẽ không bao giờ làm được điều gì đó đúng đắn khi Allams (Assem Allam, Chủ tịch CLB) vẫn còn đương quyền”.

Trong khi đó, CĐV Mark tâm tình: “Người đàn ông ấy quá hiền để làm bóng đá. Yêu mến dáng vẻ cục mịch của ông, nhưng chiều sâu của ông chưa đủ, thế nên rất khó khăn. Tôi chắc chắn, các CĐV Hull City sẽ cầu chúc cho ông những điều tốt nhất”.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG