HLV MU nặng lời chỉ trích học trò

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Ralf Rangnick đã không còn bất cứ động thái nào mang tính xoa dịu nữa. Sau trận hòa 1-1 trước đội bóng đang trong nhóm rớt hạng là Burnley, ông đã nặng lời với các học trò.
HLV MU nặng lời chỉ trích học trò ảnh 1

HLV Rangnick có lý do để thất vọng với màn thể hiện của các học trò

“Tôi không phàn nàn gì trong hiệp 1 khi chúng tôi ghi 3 bàn nhưng chỉ được công nhận 1 bàn. Thời gian đầu, chúng tôi đã chơi áp đảo”, Rangnick nói về 45 phút đầu khi MU của ông dứt điểm tới 12 lần so với 1 của Burnley.

Nhưng sau đó là quãng thời gian thất vọng. Ông nói tiếp: “Tuy nhiên, thật sự là ở 25 phút cuối trận, chúng tôi chơi rất tệ khi tạo nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được”.

Nếu như 45 phút đầu là sự chủ động của MU thì nửa sau trận đấu, họ đã để Burnley, đội bóng có thành tích ghi bàn tệ nhất giải, lấn lướt. Ngoài bàn thắng của Rodriguez, Burnley còn 2 lần nữa khiến thủ môn De Gea phải làm việc.

Trong khi đó, MU có 6 lần dứt điểm cầu môn thì không trúng đích lần nào, một thống kê cho thấy sự kém cỏi trong khâu tấn công ở trận này nói riêng và dưới triều đại của Rangnick nói chung. Họ hầu hết tiếp cận khung thành đối thủ bằng bài tạt bóng và nó không làm khó hàng thủ cao lớn của Burnley.

Cơ hội khả dĩ nhất với MU chỉ là những cú đánh đầu đi chệch khung thành của Ronaldo và Maguire trong 10 phút cuối. Lối chơi tấn công đơn điệu, thiếu sáng tạo này khiến Rangnick rất thất vọng.

HLV MU nặng lời chỉ trích học trò ảnh 2

Thầy trò Rangnick lại bật khỏi tốp 4

Ông bình luận về show diễn nhạt nhòa của các học trò: "Như thế này là không đủ, chúng tôi tự đánh mất lợi thế của mình ở cuộc đua tốp 4. Chúng tôi đã tạo nhiều cơ hội trong hiệp 2, có rất nhiều pha phối hợp, rất nhiều quả đá phạt và phạt góc.

Nhưng chỉ có vài tình huống của Varane (đánh gót bị hậu vệ Burnley phá ra), cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo hay Harry Maguire là đáng kể. Và rồi cuối cùng, chúng tôi vẫn chỉ có 1 điểm, một lần nữa chỉ là 1 điểm".

Ngoài ra, Rangnick cũng chỉ trích luôn cả trọng tài khi ông cho rằng pha ghi bàn ở phút 12 của Varane đáng ra phải được công nhận. Nhưng dù có nói gì đi nữa, Rangnick không thể che lấp một sự thật rằng đội bóng của ông đang chơi tệ, tấn công thiếu ý tưởng, thiếu biến hóa. Lúc này, MU đã mất vị trí thứ 4 vào tay West Ham và nếu cứ chơi như thế này, họ sẽ còn mất nhiều thứ nữa từ nay đến hết mùa.

MỚI - NÓNG