HLV Mano Polking nói gì sau trận thua mất mặt trước Malaysia?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mano Polking, huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan, đã gửi lời xin lỗi các CĐV vì không thể thực hiện được lời hứa là giúp đội nhà lọt vào trận chung kết King’s Cup.
HLV Mano Polking nói gì sau trận thua mất mặt trước Malaysia? ảnh 1

Việc đưa giải đấu về Chiang Mai cùng cơn khát danh hiệu King’s Cup của bóng đá xứ chùa vàng khiến kỳ vọng của họ trước trận gặp Malaysia lên ngút trời.

Nhưng kỳ vọng lắm thì thất vọng nhiều. Nên nhớ, đây là lần thứ 3 liên tiếp họ thua tại King's Cup. Gần nhất là năm 2019, khi Thái Lan gục ngã 0-1 trước Việt Nam. Tất cả khiến áp lực dành cho HLV Mano Polking càng lớn.

Sau trận thua Malaysia, ông đã lên tiếng: “Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi trên sân nhà và các cổ động viên đã cổ vũ hết mình trong suốt 90 phút cho đến loạt sút luân lưu.

Chúng tôi cố gắng hết sức để chiến đấu và giành chiến thắng. Mọi người đã cùng nhau nỗ lực. Nhưng tôi là người quyết định chọn cầu thủ. Vì vậy, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình”.

Với màn thể hiện nhạt nhòa của các học trò, HLV Polking cũng phải thừa nhận rằng trận thua này là một kết cục xứng đáng: “Kết quả hòa trong 90 phút là công bằng. Do cả hai đội đều chơi tốt trong mỗi hiệp.

HLV Mano Polking nói gì sau trận thua mất mặt trước Malaysia? ảnh 2

Thái Lan chơi tốt hơn trong hiệp 2, nhưng như vậy là chưa đủ

Hiệp đầu, Malaysia càng chơi càng hay. Nhưng vào hiệp hai, chúng tôi đã cải thiện đội hình, thay đổi kế hoạch triển khai và sau đó, chúng tôi đã làm tốt. Nếu chúng tôi chơi tốt trong suốt 90 phút, kết quả có lẽ đã không như thế này”.

HLV Polking cũng hứa hẹn sẽ vớt vát danh dự bằng một màn thể hiện tốt trước Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng ba: “Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực, mặc dù tôi không thích chơi trận tranh hạng ba lắm. Nhưng ở tình thế này, chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, giành vị trí thứ 3 để cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ".

Như vậy, chỉ trong 1 tuần, hai HLV của các đội tuyển Thái Lan đều phải nói lời xin lỗi. Trước đó hôm 18/9, HLV Garcia của U20 Thái Lan đã gây thất vọng khi thua Oman và chỉ có thể về thứ 2, đứng trước nguy cơ không thể lọt vào VCK U20 châu Á 2023.

Đến nay là Mano Polking. Dường như dư âm của chức vô địch AFF Cup 2020 đã phai nhạt. Bây giờ, tất cả chỉ còn là áp lực với ĐT Thái Lan khi họ thể hiện tệ suốt một hành trình dài, từ các trận thua Bahrain, Uzbekistan đến Malaysia. Rõ ràng, đội bóng này đang đến AFF Cup với vô vàn hoài nghi.

MỚI - NÓNG