HLV Kiatisuk tiếc thương HLV Dương Minh Ninh: Mất cậu rồi, cuộc sống tôi sẽ rất khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Kiatisuk Senamuang đã đăng tải hình ảnh và tâm thư bày tỏ sự tiếc thương với người đồng nghiệp, người bạn thân Dương Minh Ninh sau vụ tai nạn thảm khốc của HAGL.
HLV Kiatisuk tiếc thương HLV Dương Minh Ninh: Mất cậu rồi, cuộc sống tôi sẽ rất khó khăn ảnh 1

HLV Dương Minh Ninh tặng HLV Kiatisuk xương rồng, sen đá để vơi nỗi nhớ nhà

Chiều 12/8, ô tô 4 chỗ của HAGL gặp tai nạn thảm khốc trên đường trở về đại bản doanh của CLB. Hậu quả khiến 3 thành viên của HAGL thiệt mạng, bao gồm HLV phó Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí.

Trong đó, HLV Dương Minh Ninh là công thần của HAGL, gắn bó với đội bóng phố Núi hơn 20 năm và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ cầu thủ cho đến HLV, giám đốc học viện, phó giám đốc CLB… Năm 2020, khi bầu Đức mời HLV Kiatisuk trở lại dẫn dắt, ông Dương Minh Ninh từ bỏ vị trí giám đốc học viện HAGL để về làm trợ lý giúp đỡ chiến lược gia người Thái Lan.

Có thể nói HLV Dương Minh Ninh chính là người thân thiết nhất với HLV Kiatisuk tại Việt Nam. Chính vì vậy, “Zico Thái” không khỏi bàng hoàng và đau xót khi biết tin ông Dương Minh Ninh gặp nạn.

HLV Kiatisuk tiếc thương HLV Dương Minh Ninh: Mất cậu rồi, cuộc sống tôi sẽ rất khó khăn ảnh 2

HLV Dương Minh Ninh còn quan trọng hơn trợ lý bình thường của HLV Kiatisuk

Đến hôm nay, HLV Kiatisuk đã đăng tải một loạt hình ảnh kỷ niệm cùng HLV Dương Minh Ninh và viết tâm thư bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người bạn đoản mệnh này. Ông viết: “Chúng tôi là đồng nghiệp hơn 20 năm rồi, từ ngày HLV Ninh còn là cầu thủ. Trong thời gian tôi còn thi đấu, HLV Ninh là mẫu tiền đạo hết mình vì đội bóng. Ngay cả khi phải ngồi dự bị, ông ấy cũng không bao giờ bất mãn. HLV Ninh ủng hộ tất cả các bạn bè cũng như HLV trong thời gian đó.

3 năm trước khi tôi trở lại HAGL làm việc, HLV Ninh là giám đốc học viện nhưng vẫn về làm trợ lý cho tôi. HLV Ninh trở thành người anh em thân thiết, trở thành người giám sát đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi nói chuyện, làm việc với nhau mỗi ngày. Nghỉ lễ hay lễ hội, HLV Ninh sẽ mời tôi về nhà hoặc rủ tôi đi ăn uống, café bởi lẽ ông ấy không muốn tôi lẻ loi một mình ở trung tâm huấn luyện.

Trong năm đầu tiên tôi trở lại HAGL, HLV Ninh mang đến cho tôi một chậu xương rồng. Ông ấy biết ở Thái Lan, vợ tôi thích xương rồng. Ông ấy bảo với tôi rằng hãy chăm sóc cây xương rồng này để cảm thấy như đang ở nhà với vợ.

Buổi sáng dù ở đâu, HLV Ninh cũng mang theo công việc bên mình, ngay cả khi đi uống café. Ông ấy thường dẫn tôi đến các quán café có góc nhìn đẹp, hoa đẹp, sen đẹp và nói chuyện về bóng đá. HLV Ninh luôn tự hào là một phần của ban huấn luyện ĐTQG Việt Nam. Mỗi lần tập trung trở về, ông ấy đều mặc áo đồng phục của ĐTQG và luôn tìm đến gặp tôi đầu tiên với nụ cười rạng rỡ.

Ngày xưa, HLV Ninh không cho tôi lái ô tô. Ông ấy thích đi xe máy. Và một ngày nói chuyện, chúng tôi quyết định đi mua ô tô. Đây chính là chiếc xe đầu tiên mà HLV Ninh rất thích và rất tự hào về nó.

Mỗi lần tôi có dịp về Thái Lan nghỉ ngơi, HLV Ninh lại hỏi tôi có muốn mang nón Việt Nam về tặng bạn bè ở quê nhà hay không. Ông ấy luôn sẵn sàng chuẩn bị quà cho tôi, những món đồ đặc trưng của Việt Nam.

HLV Ninh không ngủ lại ở trung tâm huấn luyện với chúng tôi vì nhà không xa lắm. Nhưng mỗi sáng, ông ấy đều đến trung tâm rất sớm. Ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Trở lại Hàm Rồng làm việc mà không có HLV Ninh, cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Vì thằng em (HLV Ninh kém HLV Kiatisuk 2 tuổi) là người không ai có thể thay thế được”.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.