HLV Hà Nội T&T: 'Trọng tài tự vấp ngã là chuyện thường'

HLV Phạm Minh Đức
HLV Phạm Minh Đức
Ông Phạm Minh Đức không thừa nhận học trò Văn Quyết đánh trọng tài cuối trận đấu thuộc vòng 4 V-League 2016 hôm nay 12/9.

Phút bù giờ thứ ba của trận Khánh Hoà - Hà Nội T&T tối 12/3 trên sân Nha Trang, uất ức vì không được hưởng phạt đền, tiền đạo Văn Quyết đã chạy từ phía sau đến, đùng tay đánh mạnh vào cổ trọng tài chính Phạm Hoàng Công Khanh.

Cú đánh bất ngờ khiến ông Khanh ngã gục xuống sân. Sau khi định thần và đứng dậy, trọng tài này đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu tiền đạo đội khách.

Sau trận đấu, HLV trưởng Phạm Minh Đức phân tích: "Trong tình huống ấy, cầu thủ của tôi đã bóng trúng tay ngoại binh của Khánh Hoà trong vòng cấm. Ai cũng nhìn thấy. Và khi đối phương để bóng chạm tay trước mặt trọng tài, thì theo phản ứng của một cầu thủ là phải ra ăn nói với trọng tài sao chạm tay không thổi. Khi tất cả đang xô vào, có người này người kia, thì trọng tài vấp vào và ngã, đó là chuyện bình thường thôi. Đúng không?".

"Tôi luôn nhắc nhở cầu thủ phải tôn trọng quyết định của trọng tài. Không được phản ứng, cứ để trọng tài thổi, cãi làm gì cho mệt, vì kết quả có thay đổi được đâu, nên tiếp tục tuân thủ và chơi, đó mới là chuyên nghiệp", ông Đức nói tiếp.

HLV Phạm Minh Đức vừa lên cầm quân Hà Nội T&T sau khi HLV Phan Thanh Hùng ra đi. Sau bốn trận cầm quân ở V-League, ông và các học trò mới chỉ có một điểm. Nhiều ý kiến cho rằng, cầu thủ không phục HLV trẻ này và đang cố tình chơi dưới sức để đá ghế của ông. Tuy nhiên, ông Đức phủ nhận: "Dư luận đừng phá những gì đội đang xây dựng. Ai nói gì thì tôi chịu, chứ cầu thủ của tôi đã chiến đấu như thế, mà nói như vậy thì tội và oan cho cầu thủ lắm".

Ông Đức cũng cho biết, chừng nào lãnh đạo Hà Nội T&T còn tin tưởng, ông vẫn tiếp tục làm, sẽ sẵn sàng ra đi trong trường hợp xấu nhất. "Chúng tôi vẫn đang làm tốt và đường còn dài lắm. Tôi nghĩ do số tôi đen thôi", vị HLV cá tính này nói. Ông cũng tiết lộ rằng ông đã tính lên khán đài ngồi xem trận này, nhường quyền cho trợ lý chỉ đạo để bớt đen đủi: "Hiệp hai, tôi nói anh Nghiêm trợ lý là anh chỉ đạo đi, chứ có khi vì em chỉ đạo, đội cứ đen hoài”.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG