HLV Eriksson tự thuật quá trình... cướp vợ người khác

HLV Eriksson tự thuật quá trình... cướp vợ người khác
HLV Sven-Goran Eriksson đã kể tỉ mỉ quá trình biến người đẹp Nancy Dell’Olio từ vợ người thành bồ mình trong tự truyện có tên “My Story” sắp phát hành.
dsdfs
Nancy Dell’Olio hút hồn HLV Sven-Goran Eriksson ngay từ cái nhìn đầu tiên

Hút hồn

Trong tự truyện “My Story”, HLV Eriksson đã kể về lần gặp đầu tiên của ông với người đẹp Nancy.

“…Một tối cuối tuần mùa Thu năm 1997. Tôi đang dùng bữa tối với bạn gái của mình trong một nhà hàng ấm cúng ở Rome. Cô ấy vừa mới bay từ Thụy Điển sang đây với tôi. Bỗng. tôi quên hết mọi thứ xung quanh khi nhìn thấy một bóng hồng tiến về phía bàn của mình.

Cô ấy toát lên vẻ lôi cuốn khó cưỡng với làn da rám nắng hừng hực. Giờ nhớ lại tôi cá là các thực khách ở đó cũng đều dán mắt vào cô ấy mà thốt thầm: “Wow!”.

Người đàn ông đi cùng cô ấy tự giới thiệu với tôi rằng ông ấy tên là Giancarlo, rằng ông ấy là fan cuồng của Roma. À, ra thế. Trước đây tôi từng dẫn dắt Roma. Ông ấy trách móc tôi giờ sao lại đi dẫn dắt Lazio.

Tôi tai thì nghe Giancarlo nói, còn mắt thì không thể rời khỏi vợ của ông ta. Chính là người đẹp với làn da rám nắng. Tên cô ấy là Nancy Dell’Olio.

Hôm sau chúng tôi gặp lại nhau bên một bể bơi. Nancy ngỏ ý mời tôi đến nhà họ chơi. Tôi gật đầu ngay.

Giancarlo là một luật sư thành đạt. Nancy cũng là luật sư. Nhưng cô ấy chẳng có vẻ hám việc. Hôm tôi đến nhà họ ăn tối, Nancy chủ động xếp tôi ngồi cạnh cô ấy.

Rồi Nancy tiếp tục mời tôi tới nhà ăn tối. Một lần. Hai lần. Cứ thế. Lần nào cô ấy cũng chỉ muốn ngồi cạnh tôi.

Ngày 5/2/1998, tôi mở tiệc mừng sinh nhật thứ 50. Và trong những vị khách được mời dự tiệc không thể thiếu Nancy và Giancarlo.

Sau bữa tiệc ấy, bà vợ cũ Anki của tôi quả quyết với các bạn của tôi rằng: “Tôi cá là Nancy sẽ sớm lên giường với Eriksson , nếu như cô ấy vẫn chưa làm chuyện này”.

Eriksson thời đánh cắp thành công trái tim Nancy
Eriksson thời đánh cắp thành công trái tim Nancy.

Và rồi lời phán của Anki trở thành sự thật, khi Nancy chủ động đề nghị tôi mời cô ấy tới nhà tôi ăn trưa trong một ngày đẹp trời. Tôi không nhớ bữa trưa đó chúng tôi đã ăn gì. Có lẽ chỉ một ít bánh mỳ. Chỉ biết rằng hôm đó, Nancy đã tới nhà tôi. Và ăn chỉ là cái cớ.

Hè 1998, Nancy và tôi sang Pháp xem World Cup. Chúng tôi ngồi cách xa nhau trên khán đài để tránh gây chú ý.

Sau đó, Nancy và Giancarlo sang Stockholm thăm tôi. Nancy và tôi vẫn có khoảng thời gian riêng ở bên nhau những lúc Giancarlo được một ông bạn của tôi đưa đi thăm chỗ này, chỗ kia…

Đối mặt

…Tôi cảm thấy có lỗi với Giancarlo. Ông ấy là người đàn ông tốt và rất yêu vợ. Ông ấy luôn chiều chuông Nancy hết mức.

Thành thật mà nói tôi không thích đối đầu Giancarlo. Nhưng Nancy bảo cô ấy muốn được giải phóng khỏi cuộc hôn nhân của họ. Khi tôi bảo với trợ lý Luciano Spinosi của tôi rằng tôi sẽ gặp Giancarlo để nói về mối quan hệ với Nancy, Luciano can ngay: “Đừng dại dột thế. Ông không hiểu đàn ông Italia đâu. Giancarlo sẽ giết ông đấy!”.

sdfsf
Nancy thời còn mặn nồng với chồng cũ Giancarlo

Nhưng tôi biết mình cần trực tiếp nói chuyện với Giancarlo. Tôi hẹn gặp Giancarlo ở nhà họ. Khi tôi đến, Giancarlo đón tiếp tôi rất niềm nở. Ông ấy rót champagne mời tôi. Nancy cũng ở nhà lúc đó. Cô ấy cứ leo lên, leo xuống cầu thang. Vẻ mặt đầy căng thẳng, lo lắng.

Sau một hồi nói chuyện vòng vo, tôi cũng lấy hết dũng cảm để nói với Giancarlo rằng tôi thích vợ ông ấy. Không, còn hơn cả thích, rằng tôi yêu Nancy. Và rằng Nancy cũng yêu tôi.

Chắc là Giancarlo chẳng ngờ nổi chuyện này. Nhưng ông ấy vẫn điềm tĩnh lắng nghe tôi trình bày. Giancarlo gọi Nancy lại và hỏi xem những gì tôi vừa nói có đúng sự thật hay không. Cô ấy ngập ngừng gật đầu. Giancarlo bảo tôi về để vợ chồng họ nói chuyện riêng với nhau. Ông ấy bảo dù sao đi chăng nữa thì hy vọng chúng tôi vẫn là bạn của nhau.

Hai ngày sau, Nancy dọn ra ngoài theo tôi…”.

Theo Bongdaplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG