Hiến kế

Hiến kế
TP - Tía ơi, mấy cọc xà bần sau chái nhà đâu rồi tía?

- Cắc cớ chi hỏi mấy gốc xà bần vậy Hai?

- Cho con xin để góp giúp dân vùng lũ kè đê tía à!

- Hôm nay mát trời sao mà tự dưng thơm thảo vậy cà?

- Con đọc mẩu tin này và thấy hình như lâu rồi mình quá vô tâm.

- Ý con nói đến chuyện chị Diễm ở Phú Đức, Tam Nông, Đồng Tháp hiến 2 héc-ta bạch đàn 3 năm tuổi để gia cố đê kè bảo vệ tài sản cho dân?

- Đúng vậy tía à. Tía biết chuyện này hồi nào mà không cho con hay?

- Tía biết hôm qua và đã hiến hết số xà bần con hỏi. Này Hai, tía cứ băn khoăn chuyện này…

- Chuyện chi vậy tía?

- Đã có hàng trăm người dân hiến hàng ngàn mét đất làm đường, làm trường học. Lại những người dân hiến gỗ lát đường lầy, bắc cầu phao qua sông. Thêm một xóm dân lao động nghèo tình nguyện hiến giác mạc. Bao thân phận kiệt cùng tự nguyện hiến tạng giúp người khác hồi sinh…Dân Việt mình trên cả tuyệt vời, phải vậy không Hai?...

- Dạ phải! Vậy còn băn khoăn của tía?

- Nói đến chuyện hiến là người ta nghĩ đến dân, nói đến chuyện hưởng người ta thường nghĩ đến quan. Có cách nào để người ta không còn nghĩ dzậy nữa không Hai?

- Khó ha! Chắc là phải cậy nhờ dân hiến kế tía à!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG