Hết việc…

Hết việc…
TP - Con gái, vào đây bố bảo! Lớn tướng rồi mà cứ hồn nhiên như nhiên thế có ngày tai bay vạ gió…

- Có nghiêm trọng đến thế không, bố?

- Quan trọng và nghiêm trọng con gái à! Bọn con sống hiện đại nhưng cũng cần giữ bản sắc, truyền thống. Con đã biết thế nào là Công, Dung, Ngôn, Hạnh chưa?

- Ôi dào! Khó gì bố! Khi cần con chỉ cần hỏi anh Gu gồ là biết ngay mà!

- Không phải đợi đến khi cần mà bây giờ con phải rèn, phải tập, phải thấm…Thế con đã từng nghe các cụ dạy: Học ăn, học nói, học gói, học mở chưa?

- Con lớn rồi con biết mà bố!

- Ừ, được thế bố mừng! Thế con đã biết thế nào là ăn xem nồi, ngồi xem hướng?

- Câu này thì hơi lạ! Có phải khi ăn cần xem trong nồi còn bao nhiêu để biết dừng lại chứ đừng ngon miệng thừa thắng xông lên ăn hết phần người khác không bố?

- Được! Nôm na là vậy! Thế còn ngồi xem hướng?

- Tức là phải biết quan sát để tư thế ngồi không làm tức mắt người khác, khiến người khác đỏ mặt nhất là khi diện đồ xuyên thấu lại ngược sáng. Đúng vậy không bố?

- Tổ sư con với chả cái! Nhưng đại khái là vậy!

- Còn điều gì răn dạy con gái rượu nữa không bố?

- Bố đang tìm xem trong tục ngữ ca dao dân ca có câu nào dạy về tư thế ngủ không, nhưng chưa thấy…

- Ngủ thì ai cũng lương thiện mà bố, nên các cụ đâu cần phải dạy!

-Thời nay nó khác con ơi! Tư thế ngủ nếu bất cẩn là bị bêu, bị ném đá, có khi danh bại thân liệt dưới tay các anh hùng bàn phím chuyên thức để soi người khác đấy nghe con!

- Các anh hùng bàn phím ấy chắc hết việc để làm rồi bố nhỉ?

À, ừ…

MỚI - NÓNG