Hèn chi!

Hèn chi!
TP - Anh Hai à, thằng cu Út anh Hai năm nay định thi dzô trường đại học chi…

- Bí mật!

- Có chi phải bí mật hở anh Hai?

- Tại bởi khi tui nói ra bí mật này thì chú Ba, dì Tư, thím Sáu…đều cùng có con thi đại học năm nay chen chân dzô trường đó thì còn chi cơ hội cho con tui làm giàu sau này…

- Anh Hai chớ chém gió sang chảnh nghe! Cu Út thi dzô ngành Y chớ gì?

- Hổng phải! Ngành Y làm dâu thiên hạ điều tiếng lắm!

- Dzậy chắc thi dzô công nghệ thông tin thời thượng?

- Hổng phải luôn! Dạo này vi rút, vi reo, bảo mật tùm lum, khách hàng người ta kêu rầm trời, đau đầu lắm!

- Dzậy đích thị thi dzô Ngoại thương…

- Chả dại! Buôn bán thời nay rủi ro cận kề! Chỉ cần một biến động bên kia trái đất thôi là thấp thỏm ăn hổng ngon, ngủ hổng yên, sạt nghiệp trong tầm tay…

- Bí mật dzữ ha! Anh em chí cốt tâm giao thử bật mí chút xíu đi anh Hai?

- Thâm tình tui tiết lộ riêng chú nghen! Thằng cu Út thi dzô đại học xây dựng tại chức, từ xa, nguyện vọng 3…

- Hả! Thi dzô đó chi cho cực. Nghe tên các khoa đào tạo là biết vất vả rồi. Nào là Xây dựng dân dụng và công nghiệp, rồi Xây dựng cầu đường; lại Sức bền vật liệu, đến Vật liệu và cấu kiện vật liệu, hay, Giám sát thi công công trình…Kiếm được đồng lương phải dãi nắng dầm mưa lắm.

- Chú kể hết chưa? Có một khoa không được dạy chính quy nhưng giàu nhanh lắm…

- Khoa chi anh Hai?

- Khoa Rút ruột công trình!

- Ừ ha! Nghe quen! Hèn chi!...

MỚI - NÓNG