Bình Dương:

Hàng xóm từng quỳ xin đôi vợ chồng tha cho bé gái 4 tuổi

“Nhiều lần chạy sang, thấy vợ chồng nó đánh con, tôi can thì tụi nó tuyên bố: “Con tôi, tôi dạy”. Thương đứa nhỏ quá, tôi đã từng quỳ xuống xin chúng nó tha cho đứa trẻ…” - một người hàng xóm tên K. kể lại.
Hàng xóm từng quỳ xin đôi vợ chồng tha cho bé gái 4 tuổi ảnh 1

Một số người dân ở khu trọ chung với bé gái bị bạo hành vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại những trận đòn mà bố mẹ ruột đứa trẻ trút xuống đầu đứa trẻ 4 tuổi 

Lời chia sẻ đau xót của bà K. cũng là tâm trạng chung của nhiều người ở cùng xóm trọ với vợ chồng Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long), hai nghi can đánh đập con ruột 4 tuổi tàn nhẫn.

Ba ngày qua, khu trọ tại khu phố Nội Hóa 2 (phường phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nơi bé Ngân bị cha mẹ ruột hành hạ vẫn chưa hết xôn xao. Tiếp cận với người dân nơi đây, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện liên quan đến những trận đòn tàn ác mà bé Ngân đã phải gánh chịu trước khi được những người hàng xóm tốt bụng giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh - chủ nhà trọ - cho biết, vợ chồng Minh và Trang chuyển về ở từ tháng 4/2014. “Khi họ chuyển đến chúng tôi cũng tiến hành làm giấy tạm trú tạm vắng đầy đủ, Minh cho biết đang làm tại một công ty bảo vệ, còn Trang làm công nhân may, mọi ngày Trang vẫn đi làm còn Minh ở phòng, không biết tại sao họ lại đối xử với con mình tàn ác như vậy” - Chị Hạnh bức xúc.

Hàng xóm từng quỳ xin đôi vợ chồng tha cho bé gái 4 tuổi ảnh 2

Chị Hạnh, chủ nhà trọ nơi vợ chồng Minh, Trang thuê phòng ở.

Cũng theo chị Hạnh, vài lần chị đã định báo công an vì chuyện đôi vợ chồng này đánh đập cháu Ngân nhưng do chưa bắt được tận tay nên lại thôi.

Chị Bùi Thị K. trước đây cùng thuê trọ ở đây, kể lại, khi chị K. đang ngồi cầu nguyện thì nghe thấy tiếng rên, khóc của bé Ngân. Chị chạy qua can thiệp thì bố mẹ cháu nói “con của tôi thì tôi dạy, không cần can dự vào”. Chứng kiến hành động nhẫn tâm của đôi vợ chồng, chị K. đã từng quỳ xuống van xin vợ chồng Minh, Trang ngừng tay, tha cho đứa nhỏ.

Chị Tống Thị Bằng L. tiếp lời, trước đó cũng thấy bé Ngân ra mua đồ, mặt sưng, bầm tím, chị có hỏi thì bé Ngân nói: “Con bị ba đấm vào mặt đó ạ”. “Chúng tôi muốn cho cháu hộp sữa thì phải dấm dúi nếu không nó không dám uống vì sợ bị ba đánh. Nhìn thấy đứa trẻ lúc nào cũng sợ sệt như vậy thương lắm”, chị L. nói.

Theo một số người, Trang trước đây từng có một đời chồng và có con riêng là bé Ngân ở Vĩnh Long. Sau đó tình cảm vợ chồng tan vỡ, Trang ôm con về Bình Dương gặp Minh nên chung sống với nhau như vợ chồng. Theo đó thì cháu Ngân không phải con ruột của Minh.

Thắc mắc của những người trong xóm trọ phù hợp với lời chị Nhàn (người đang trực tiếp chăm sóc bé Ngân tại bệnh viện). Chị Nhàn kể, chiều ngày 13/9, cha mẹ của Minh được công an báo vụ việc đã vào bệnh viện thăm bé Ngân. Tại đây, bố mẹ Minh khẳng định bé Ngân không phải là cháu nội của mình. Hai người này ngồi chơi khoảng 30 phút, cho bé Ngân 500.000 đồng rồi ra về.

Sau khi vụ bạo hành con ruột bị phanh phui, vợ chồng Minh, Trang đã bị công an thị xã Dĩ An tạm giữ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra của Minh và Trang cho thấy, cả hai đã sống như vợ chồng vào giữa năm 2010. Do điều kiện khó khăn nên họ không tổ chức đám cưới và cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Một năm sau Trang sinh bé Đỗ Thị Kim Ngân. Tên này do hai vợ chồng đặt chứ bé không được làm khai sinh.

Hàng xóm từng quỳ xin đôi vợ chồng tha cho bé gái 4 tuổi ảnh 3

Căn phòng (vòng tròn xanh), nơi bé Ngân chịu những ngày tháng như "địa ngục"

Cách đây không lâu, Minh và Trang đến thuê trọ phòng C3, thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An. Thời điểm này, Minh đi làm bảo vệ ca đêm, còn Trang thì làm công nhân ca ngày nên họ thay phiên nhau trông con. Đầu tháng 8/2014, Minh nghỉ việc ở nhà. Suốt khoảng thời gian này, Minh sống khép kín và ít khi mở cửa phòng trọ cho bé Ngân ra ngoài.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Trung Kiên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG