Hàng tấn đất đá đẩy bay giường hai vợ chồng đang ngủ

Chỉ trong vài phút sạt lở đất, ngôi nhà anh Tướng đã bị san phẳng. Ảnh: V.Chung
Chỉ trong vài phút sạt lở đất, ngôi nhà anh Tướng đã bị san phẳng. Ảnh: V.Chung
TPO - Hàng tấn đất đá sạt lở đẩy bay giường vợ chồng anh Tướng ra khỏi nhà khi mọi người đang yên giấc. Ít phút sau, ngôi nhà sụp đổ tan tành.

Theo báo cáo của Huyện đoàn Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn), sự việc xảy ra trong trận mưa tuyết liên miên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vừa qua.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Tướng (Bí thư Chi đoàn thôn Ba Biển, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia). Giữa đêm khuya, khi anh Tướng và vợ cùng con trai 2 tuổi đang ngủ trong căn nhà cấp bốn, làm bằng gạch ba banh, thì bỗng nhiên hàng tấn đất đá ven đồi đổ sập vào nhà.

Đất đá đẩy bay chiếc phản mà vợ chồng anh Tướng đang nằm ra khỏi nhà hàng chục mét. Ít phút sau, ngôi nhà sụp đổ hoàn toàn. May mắn, gia đình anh Tướng không ai bị thương.

Theo nhiều người dân, do gia đình anh Tướng nằm trên chiếc phản có độ trôi, trượt nên thoát nạn hy hữu.

Hàng tấn đất đá đẩy bay giường hai vợ chồng đang ngủ ảnh 1

Anh Tướng (đứng giữa- đội mũ) nhận quà của Tỉnh đoàn Lạng Sơn. Ảnh: V. Chung

Nhận được tin báo, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Lạng Sơn do anh Nguyễn Tuấn Nam, Phó Bí thư thường trực dẫn đầu vừa đến thăm, tặng quà, hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Tướng; các đoàn viên, thanh niên địa phương đã hỗ trợ ngày công, vật chất giúp Bí thư chi đoàn thôn Ba Biển dựng lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG