Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh

TPO - Dưới chân núi Đụn (huyện Nam Đàn, Nghệ An), các đô vật với tinh thần thượng võ đã đem đến cho khán giả những giây phút kịch tính, hấp dẫn.
Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 1

Lễ hội đền Vua Mai ở huyện Nam Đàn, Nghệ An diễn ra ngày 22 - 24/2 (tức 13 - 15 tháng Giêng) theo quy mô cấp tỉnh, trong đó hội vật là điểm nhấn quan trọng, luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 2

Sới vật diễn ra dưới chân núi Đụn, trong Khu lăng mộ vua Mai. Tham gia giải đấu là những thanh niên khoẻ mạnh, yêu thích bộ môn đấu vật và thường chưa qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 3

Người chơi với tinh thần thượng võ, không quy định về trang phục, các đối thủ trong một cặp đấu được phân biệt bằng dải vải màu đỏ và màu xanh. Hàng trăm đô vật trong và ngoài tỉnh đã về huyện Nam Đàn, tranh tài ở các hạng cân 50-55 kg, 60-65 kg và trên 70 kg.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 4

Để giành được chiến thắng, đòi hỏi đô vật không chỉ có sức khỏe dẻo dai, có kỹ thuật nhuần nhuyễn mà còn phải có chiến thuật và sự điềm tĩnh.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 5Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 6

Hàng nghìn người dân và du khách reo hò cổ vũ.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 7

Theo quy định, trong cuộc đấu, nếu đô vật nào quật ngã, khiến lưng đối thủ chạm sới sẽ giành chiến thắng. Mỗi cuộc đấu diễn ra trong khoảng 3-5 phút, có nhiều cặp ngang tài ngang sức kéo dài hơn 10 phút.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 8

Sới vật thu hút đông đảo người dân, du khách đến cổ vũ khiến các lối ra vào sới kẹt cứng. Nhiều thanh niên đã mạo hiểm trèo lên công trình cao hơn 3 m cách sới không xa để theo dõi, cổ vũ.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 9

Một đô vật phải liên tục tiếp sức bằng nước khoáng.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 10

Khi giành chiến thắng, đô vật sẽ được ban tổ chức tặng một chiếc áo. Nhiều người còn được khán giả tặng tiền nếu thi đấu nhiệt tình, cống hiến, có những màn tranh đấu gay cấn.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 11

Tương truyền, xưa kia cứ vào dịp đầu Xuân, vua Mai Hắc Đế (năm 670 - 723) thường tổ chức thi đấu vật để lựa chọn những trai tráng khỏe mạnh, tài trí bổ sung cho quân đội.

Hàng nghìn người phủ kín dưới chân núi xem các đô vật khoe sức mạnh ảnh 12

Mai Hắc Đế, tên thật là Mai Thúc Loan, quê gốc ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Mai Thúc Loan càng lớn càng thông minh, khoẻ mạnh, là một đô vật nổi tiếng của vùng Sa Nam (huyện Nam Đàn, Nghệ An ngày nay).

Lăng mộ, đền thờ Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn, cồn Dẻ. Nơi an táng thi hài thân mẫu vua và đền thờ Mai Thánh Mẫu đặt trên cồn Chèn tại xã Nam Thái cùng thuộc quần thể Khu di tích Mai Hắc Đế, đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1996.

Tin liên quan