Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật

TPO - Bất kỳ ai, với tinh thần thượng võ, có thể thượng đài tham gia đấu vật. Trận đấu không nặng về thắng thua mà tham gia với tinh thần "vui là chính".
Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 1

Từ mùng 3 đến mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hội vật xã Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn, Nghệ An) được tổ chức đã thu hút đông đảo đô vật và nhân dân địa phương tới tham gia, cổ vũ.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 2

Điều đặc biệt tại hội vật xã Nam Nghĩa là không chỉ dành cho nam giới mà chị em phụ nữ cũng có thể so tài. Hội vật không quy định về trang phục, lứa tuổi, cân nặng. Chỉ cần các đô vật cảm thấy có thể đấu với nhau là vào sân tranh tài.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 3Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 4

Sau phần “thăm dò” là những “ngón đòn” đặc sắc.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 5Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 6

Những “ngón đòn” không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn cả sự khéo léo, dẻo dai của các nữ đô vật.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 7

Chị Trần Thị Thắm, Công chức văn hóa xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn cho biết: “Hội vật được tổ chức từ mùng 3 đến mùng 9 Tết Nguyên đán hàng năm. Đây là nét đẹp truyền thống của xã, vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, khuyến khích phong trào luyện tập, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống. Hội vật cũng thu hút nhiều đô vật đến từ các xã có truyền thống về đấu vật như Nam Anh, Nam Thanh, thị trấn Nam Đàn... đến tham gia”.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 8Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 9

Việc nữ giới tham gia đấu vật lôi cuốn đông đảo người dân tới xem và cổ vũ.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 10

Nguyễn Thị Lan Anh (áo trắng, trú xóm 4, xã Nam Nghĩa), hiện là sinh viên năm 3 Cao đẳng sư phạm Nghệ An, cho hay đã biết về hội vật khá lâu, năm nay mới mạnh dạn đăng ký thi đấu.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 11

Theo ông Nguyễn Đình Văn (bố Lan Anh) gia đình có đam mê với môn vật cổ truyền của dân tộc. Thấy đấu vật vừa rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần cổ vũ phong trào nên ông đã khuyến khích con gái tham gia.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 12

Với 3 trận toàn thắng, phần thưởng của Nguyễn Thị Lan Anh giành được là một chiếc áo kỷ niệm của ban tổ chức.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 13Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 14

Chị Nguyễn Thị Sen (áo vàng, quê xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) là đối thủ nặng ký khi giành chiến thắng ở 3 lượt đấu liên tiếp. Khi được mời đấu tiếp trận thứ 4, chị Sen vẫn giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ. “Ngày thường, tôi cũng hay chơi các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá nhưng chưa từng tham gia môn đấu vật. Hai ngày làm khán giả, tôi cảm thấy hào hứng, lại được chồng cổ vũ và ủng hộ nên đã tham gia với tinh thần vui là chính”, chị Sen chia sẻ.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 15Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 16

Phấn khích trước những trận đấu mãn nhãn, quyết liệt, các khán giả sẵn sàng rút hầu bao thưởng nóng cho các nữ đô vật giành chiến thắng.

Đầu xuân, xem thôn nữ khoe sức mạnh trên sới vật ảnh 17

Hội vật vừa mang lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người, vừa góp phần gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống của dân tộc.

Tin liên quan