Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Hai 'viên ngọc sáng' của thể thao Việt Nam

“Tia chớp” Lê Tú Chinh giành 3 tấm HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games. Ảnh: VSI.
“Tia chớp” Lê Tú Chinh giành 3 tấm HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games. Ảnh: VSI.
TP - Sau màn trình diễn xuất sắc tại SEA Games 29, hai niềm hy vọng mới của thể thao Việt Nam là “nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” Lê Tú Chinh và “kình ngư” trẻ Nguyễn Hữu Kim Sơn trở thành những ứng viên “đáng gờm” trong danh sách bầu chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Hiện cả hai vẫn không ngừng nỗ lực tập luyện với mong muốn tiếp tục cống hiến để làm rạng danh nền thể thao nước nhà.

“Tia chớp” trên đường chạy

SEA Games 29 trên đất Malayia hồi tháng 8/2017 là nơi khẳng định tài năng của Lê Tú Chinh, đưa cô vụt sáng trở thành ngôi sao thể thao hàng đầu Đông Nam Á. Ngay lần đầu dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, Tú Chinh khiến nhiều người “ngả mũ thán phục” với cú “hat-trick” HCV ở các cự ly danh giá nhất của điền kinh nữ, gồm: 100m (11”56), 200m (23”32) và cùng đồng đội phá vỡ kỷ lục SEA Games tồn tại suốt hơn 1 thập kỷ qua ở nội dung tiếp sức 4x100 m của Thái Lan (43”88, kỷ lục SEA Games cũ
là 44”).

 “Quá xuất sắc!”, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 đã thốt lên khi nói về thành tích mà Tú Chinh giành được trên đất Thái. Sau 10 năm, kể từ ngày “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương thống trị ở 2 nội dung chạy cự ly ngắn tại đấu trường khu vực, đến giờ điền kinh Việt Nam mới tìm được người kế vị xứng đáng. Thậm chí cô còn được báo chí Đông Nam Á lúc đó ví von như một “tia chớp”, một “cơn lốc” trên đường đua tốc độ. “So với năm 2016 với những tấm HCV quốc gia và giải trẻ châu Á thì năm 2017 là năm thành công lớn của bản thân em. Em không nghĩ là mình có thể giành được 3 tấm HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games”, Tú Chinh chia sẻ.

Hai 'viên ngọc sáng' của thể thao Việt Nam ảnh 1 Nguyễn Hữu Kim Sơn phá kỷ lục SEA Games 29.

Sinh năm 1997, là con út trong một gia đình có ba chị em gái, Tú Chinh sớm mồ côi mẹ từ khi mới 6 tuổi. Cha Tú Chinh - ông Lê Thành Nhân một mình xoay xở kiếm tiền nuôi các con ăn học. Cuộc đời Tú Chinh rẽ sang trang mới từ khi lọt vào “mắt xanh” của HLV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Hương. Khi đó, Tú Chinh vẫn còn là một cô bé cao, gầy đang theo học lớp 5 ở trường Tiểu học Tuy Lý Vương (quận 8, TPHCM). Kể từ đó tới nay, cô trò gắn bó nhau không rời. Kèm cặp về chuyên môn, bảo ban những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, HLV Thanh Hương thực sự trở thành người mẹ thứ hai của Tú Chinh. HLV Thanh Hương cũng mất mẹ năm 13 tuổi nên hai cô trò càng có sự đồng cảm lớn. Bản thân Tú Chinh cũng nhiều lần thể hiện tình cảm và sự tri ân của mình tới “người mẹ, người thầy” mà cô hết mực kính trọng. Và chính hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm sự chỉ bảo tận tình nhưng không kém phần nghiêm khắc của HLV Thanh Hương đã tạo nên một Tú Chinh mạnh mẽ và bản lĩnh trên đường chạy hôm nay.

Thành công đến kéo theo áp lực đè nặng lên đôi vai của cô gái 21 tuổi. Tú Chinh đặt mục tiêu “khủng” trong năm 2018 là lọt top 3 VĐV dẫn đầu tại ASIAD 2018. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Tú Chinh cùng HLV Thanh Hương đã lên đường sang Mỹ để luyện tập nâng cao theo chương trình đầu tư trọng điểm của UBND TPHCM dành cho các VĐV thể thao tài năng. HLV Thanh Hương cho biết, thời điểm bắt đầu dù khá khó khăn, nhưng Tú Chinh đang dần hoà nhập trong môi trường mới. Hai cô trò sẽ tập luyện nghiêm túc, chuyên nghiệp, để hoàn thành mục tiêu lọt top 3 tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

 “Của hiếm” trên đường đua xanh

Cùng với VĐV điền kinh Lê Tú Chinh, VĐV bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn là một phát hiện mới của thể thao Việt Nam trong năm 2017. Kình ngư trẻ 15 tuổi gây tiếng vang lớn tại SEA Games 29 với tấm HCV nội dung 400m hỗn hợp nam. Thành tích 4 phút 22 giây 12 của Kim Sơn đồng thời phá sâu kỷ lục đã tồn tại suốt 14 năm qua của VĐV Thái Lan Ratapong Sirisanont (4 phút 23 giây 20). Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT lúc đó đã hết lời ca ngợi Kim Sơn và khẳng định VĐV trẻ sẽ là tương lai của thể thao nước nhà. Còn nhiều người khác đều tỏ ra ngạc nhiên vì sao một cậu bé trẻ tuổi, vóc dáng nhỏ bé, lần đầu tham dự SEA Games lại có thể gây bất ngờ lớn đến thế?

Thành công của Kim Sơn, phần lớn ghi đậm dấu ấn từ phía gia đình. Ba là “bầu sô” Nguyễn Khánh Hoàng, được khá nhiều người biết đến trong làng giải trí Việt, nhưng từ nhỏ Kim Sơn chẳng quan tâm đến nghệ thuật hay bất cứ thứ gì khác. Kim Sơn thích bơi lội và sớm bộc lộ năng khiếu từ năm 6 tuổi khi liên tiếp giành nhiều thành tích ở các giải trẻ.

Nếu như Tú Chinh được trui rèn trong gian khó, thì Kim Sơn có phần may mắn hơn. Kim Sơn lớn lên trong sự chăm sóc và đùm bọc của gia đình. Ông Khánh Hoàng từng khẳng định, gia đình không tiếc tiền bạc và công sức đầu tư, chỉ để con trai có thể sống trọn với đam mê và phát triển tài năng. Kỳ SEA Games vừa qua, ba mẹ cũng “khăn gói” theo chân Kim Sơn sang Malaysia để tiện chăm sóc con. Mỗi khi hoàn thành phần thi, bất luận kết quả như thế nào, ông Khánh Hoàng đều chạy đến ôm chầm và hôn lên má em động viên. Biết Kim Sơn phá kỷ lục, ông đã không giấu nổi sự xúc động và bật khóc trước giới truyền thông.

Thế nhưng, để lên đỉnh vinh quang, Kim Sơn phải hy sinh nhiều thứ. Ở tuổi ăn tuổi chơi, nhưng một ngày của Kim Sơn cứng lịch từ 5h30 sáng kéo dài đến gần 20h với việc học văn hoá và gần 8 tiếng ngâm mình dưới nước để tập luyện. Cuốn học bạ 7 năm học sinh giỏi liên tiếp cũng xếp lại, chuyển sang hệ giáo dục thường xuyên để em có thể tập trung tối đa cho bơi lội. Ông Khánh Hoàng chia sẻ: “Gia đình cũng xót con lắm, nhưng thấy cháu vui vẻ và hạnh phúc khi được bơi nên sẽ ủng hộ hết mình. Kim Sơn còn hồn nhiên lắm, giờ cháu chỉ biết ăn học và tập luyện thôi”.

Sau thành công “không tưởng” tại SEA Games 29, tháng 12/2017, Kim Sơn sang Mỹ học tập và rèn luyện cùng thầy trò Đặng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ánh Viên để nhắm đến những mục tiêu xa hơn như ASIAD 2018 hay Olympic 2020. HLV Đặng Anh Tuấn gọi Kim Sơn là “của hiếm, của trời cho” của thể thao Việt Nam khi nói về cậu học trò mới.

Với Kim Sơn đây là chuyến tập huấn dài hạn đầu tiên và Tết Nguyên đán vừa qua cũng cái Tết đầu tiên mà VĐV này xa gia đình. Kim Sơn chia sẻ: “Năm nay ăn Tết xa nhà, em rất nhớ bố mẹ. Đêm giao thừa em có gọi điện về hỏi thăm mọi người. Cũng may là bên này có thầy Tuấn và chị Ánh Viên giúp đỡ em rất nhiều. Chị Ánh Viên còn hay mua gấu bông, rồi đồ ăn cho em nữa. Em sẽ nỗ lực tập luyện để có thêm nhiều thành tích
hơn nữa”.

Hy vọng sau thành công của hai học trò Ánh Viên và Kim Sơn trên đất Malaysia, HLV Đặng Anh Tuấn sẽ tiếp tục có những phương pháp để giúp những niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam tỏa sáng ở đấu trường châu lục hay xa hơn nữa là Olympic.

Hai 'viên ngọc sáng' của thể thao Việt Nam ảnh 2  

Tú Chinh đặt mục tiêu “khủng” trong năm 2018 là lọt top 3 VĐV dẫn đầu tại ASIAD 2018. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, Tú Chinh cùng HLV Thanh Hương đã lên đường sang Mỹ để luyện tập nâng cao theo chương trình đầu tư trọng điểm của UBND TP HCM dành cho các VĐV thể thao tài năng.

MỚI - NÓNG