Hãi hùng tuổi teen gây án

Hãi hùng tuổi teen gây án
Công an TP.Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra hai vụ án giết người do trẻ em gây ra. Điều khiến dư luận quan tâm là các em đều ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng đã sớm kết băng nhóm và ra tay rất tàn độc.

Hãi hùng tuổi teen gây án

> Nữ quái tuổi teen đi cướp lấy tiền trả viện phí cho bạn trai !?
> Nữ quái tuổi teen và những tội ác...
> Sát nhân tuổi teen và những vụ cướp kinh hoàng

Công an TP.Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra hai vụ án giết người do trẻ em gây ra. Điều khiến dư luận quan tâm là các em đều ở độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng đã sớm kết băng nhóm và ra tay rất tàn độc.

Hai nữ quái tuổi teen tham gia giết người, cướp tài sản hầu tòa
Hai nữ quái tuổi teen tham gia giết người, cướp tài sản hầu tòa .

Những bé gái nổi loạn

Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh) là miền duyên hải, quanh năm yên bình, phạm pháp hình sự rất ít, vậy mà một ngày nọ bỗng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Người dân nơi đây bàng hoàng khi hay tin cô bé mới hơn 14 tuổi cầm dao giết người.

Cha mất sớm, thất học nên dù đã hơn 20 tuổi nhưng Lê Thị Hồng Thảo (SN 1990, ngụ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) vẫn chẳng nghề ngỗng gì. Khoảng 11 giờ ngày 23-6-2011 Thảo ngồi chat ở phòng máy lạnh phía trong tiệm Internet Thanh Huy (số 94 đường Rừng Sác, ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh). Bên ngoài, các em Nguyễn Phượng Mai (SN 1998), Trần Thị Lâm Linh (SN 1997), Võ Thị Yến Nhi (SN 1998) và Võ Thị Thanh Tuyền (SN 1997, cùng ngụ trong xã) cũng đến đây chát chít. Do có mâu thuẫn từ trước, Mai và Thảo hằm hè nhau trong lúc chat. Mặc dù nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng Mai tỏ ra ngổ ngáo, gõ bàn phím gây sự: “Mày có tin tụi tao đánh mày không?”. Thảo phản pháo ngay: “Tao thách đó!”. Nhóm Mai lập tức bàn bạc sẽ xông vào đánh dằn mặt Thảo. Để huy động lực lượng, Mai - Nhi rủ thêm Trần Thị Mỹ Ngân (SN 1997, ngụ cùng xã) kéo vào phòng máy lạnh đánh Thảo. Hay tin con gái bị hành hung, mẹ Thảo là bà Lê Thị Hồng Hương (SN 1962) cùng các anh chị em của Thảo đến ngay tiệm net. Thấy vậy, Mai - Tuyền - Nhi chạy trốn, riêng Ngân - Lâm Linh bị người nhà của Thảo giữ được, dùng tay túm tóc đánh.

Bực tức, Ngân về nhà lấy trong túi xách đi học con dao bấm bỏ vào túi quần, đến nhà bạn là Lê Thị Huỳnh Xương (SN 1993) gần đó kể lại sự việc và rủ tới nhà Thảo để hỏi rõ nguyên do vì sao đánh Ngân. Đến nơi, bị Thảo lấy đá xanh ném trúng người, Xương thách Thảo ra đầu hẻm đánh tay đôi. Tại đây, Thảo được người thân tên Thanh bênh vực, phụ đánh Xương. Bất bình, Ngân rút dao. Mấy người nhà Thảo nhìn thấy vội chạy ra. Bà Hương chụp tay Ngân đang cầm dao, đấm vào mặt và nắm đầu Ngân ghì xuống. Sẵn hung khí trong tay, Ngân vung dao đâm vào tay và ngực làm bà thiệt mạng.

Băng ác điểu

Mới tí tuổi đầu mà một nhóm thanh thiếu niên ở phường 1 và phường 2, quận 10 đã tụ tập kết thành băng, sẵn sàng vi phạm pháp luật. Đáng lưu ý, tên tuổi các em luôn gắn với những hỗn danh giống hệt các tay giang hồ có số má, như: Cà đú, Nhóc, Xám, Đen, Cu đĩ, Híp, Chó con... Đa phần trong số này đều bỏ học sớm, suốt ngày lêu lổng, gây rối tại địa phương.

Đỉnh điểm của thói càn quấy dẫn đến tội ác bắt đầu từ lúc 22 giờ ngày 26-2-2011, Võ Thành Luân (tự Híp, SN 1995, ngụ P2Q10) đi ngang hẻm 393 Lê Hồng Phong, thấy Lưu Đức Tài (tức Tài Sáu Hoàng) đang ngồi uống nước ở đầu hẻm. Nhớ lại trước đây có lần bị Tài dọa đánh, Luân nảy sinh ý định trả thù và lập tức kêu nhóm bạn gồm: Đỗ Như Thông (tự Cà đú, SN 1994), Hồ Ngọc Thành, Trần Đức Hùng (Trung Nhóc, SN 1994), Huỳnh Hữu Đức (Xám, SN 1993), Đặng Thế Trung (Trung đen, SN 1990), Trần Đỗ Tâm (Cu đĩ, SN 1992), Đặng Xuân Toàn (Nhóc, SN 1993), Nguyễn Đức Thiện (SN 1992, quê An Giang, tạm trú Q8) cùng đi chém Tài. Sau khi bàn bạc, Trung - Hùng mỗi đứa xách theo cây mã tấu, Luân - Thông mỗi tên cầm con dao, hùng hổ kéo đến nơi Tài đang ngồi uống nước cùng Nguyễn Phương Thanh, Phạm Thành Qui và Hồ Chí Cường (SN 1995, ngụ P10Q10). Cả bọn lăm lăm hung khí nhào vô. Tài phát hiện bỏ chạy vào hẻm, Qui trốn trong một tiệm bán ĐTDĐ, may mắn thoát thân. Thanh - Cường chạy trên lề đường Lê Hồng Phong, đến gần Công ty giày Sài Gòn thì Cường vấp té. Thanh nhảy qua người Cường, bị Thành - Trung đuổi theo chém. Thanh té xuống, lăn vào nằm sát vách tường công ty giày nên Trung - Thành chỉ chém được vào chân gây thương tích nhẹ. Riêng Cường khi đứng dậy định chạy tiếp thì lần lượt bị Luân - Hùng - Thông dùng hung khí hạ sát. Cường đã gục trên miệng nắp cống vẫn bị Luân bồi thêm vào lưng gây tử vong.

Gây án xong, cả bọn tháo chạy về hẻm 438 Lê Hồng Phong gần nhà Hùng ngồi nói chuyện. Biết tin con trai tham gia gây trọng tội, bố Hùng là ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967) cho 12 triệu đồng kêu Hùng bỏ trốn. Băng ác điểu bôn tẩu về Tiền Giang, Hậu Giang, Hà Tiên, TP.Huế, riêng Thành - Hùng - Thông vượt biên sang Campuchia. Sau đó các đối tượng hoặc bị bắt hoặc ra đầu thú. Đầu tháng 5-2011, Thông - Hùng quay về TP.Hồ Chí Minh. Thời gian này, ông Tuấn tiếp tục cung cấp tiền bạc cho Hùng thuê khách sạn để trốn và chi tiêu. Ngày 16-7-2011, Luân - Hùng đi cướp giật tài sản bị Công an quận 11 bắt giữ, chuyển giao cơ quan điều tra xử lý về hành vi giết người.

Đạo đức xuống cấp

Đi sâu phân tích các đối tượng trong cả hai vụ, hầu hết các em đều thất học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân không nghề nghiệp, sớm tiếp cận với các loại hình phim ảnh bạo lực, văn hóa phẩm độc hại, trò chơi vô bổ trên Internet... dẫn đến tiêm nhiễm thói bạo hành, mất định hướng khi xử lý xung đột. Theo đó, không ít em sớm có tỳ vết; điển hình là Võ Thành Luân, chỉ học hết lớp 6, thường tụ tập đàn đúm với đám bạn xấu, 13 tuổi đã cùng đồng bọn công nhiên chiếm đoạt tài sản, bị quản lý giáo dục tại địa phương. Thông - Đức - Tâm đều bị xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Sớm trở thành ác điểu, thế nên Luân - Tâm - Đức - Thông... không ngần ngại ra tay giết người.
Trong vụ án mạng ở huyện Cần Giờ, Phượng Mai mới 13 tuổi nhưng dám lên tiếng thách thức, gây sự với đàn chị, khi bị phản ứng thì lôi kéo, kết bè kết đảng tấn công đối thủ. 14 tuổi, Trần Thị Mỹ Ngân sẵn sàng nhận lời đi đánh nhau, khi bị phản đòn thì thủ sẵn dao để “nói chuyện”, hậu quả trở thành kẻ sát nhân phải trả giá bằng những năm tháng trong tù.

Chuyện đau lòng xảy ra, trước hết lỗi rất lớn thuộc về các bậc phụ huynh. Ngoài buông lỏng giáo dục con em, ở hai vụ án trên người lớn còn tiếp tay cho cái xấu. Hay tin con bị hành hung, đáng lý bà Hương phải can ngăn, dàn xếp, đằng này lại bênh vực thái quá dẫn đến thiệt mạng. Lê Thị Hồng Thảo thì đau đến hai lần, mẹ mất, bản thân bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hay như ông Tuấn, biết rõ con trai phạm tội tày đình, thay vì dẫn ra đầu thú thì lại xúi giục bỏ trốn, bao che tội lỗi cho con, kết cục là phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những video clip nữ sinh bạo hành, thực trạng người chưa thành niên phạm tội ngày càng nhức nhối. Một bộ phận thanh thiếu niên đang thể hiện lối sống tha hoá, buông thả, màu sắc bạo lực đậm đặc, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng là nỗi lo cho tương lai. Để ngăn chặn, mỗi gia đình hãy trở thành điểm tựa vững vàng cho con em hình thành và phát triển nhân cách, lối sống lành mạnh, người lớn phải thực sự nêu gương sáng. Các nhà tâm lý học, xã hội học, tội phạm học cần khẩn trương vào cuộc, đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tội ác để giữ cho cuộc sống bình yên và xã hội văn minh...

Theo Huệ Trinh – Thanh Huyền
Công an TP. HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG