Giám đốc công ty gọi vợ về nhà gấp rồi quỳ sụp xuống xin 'cứu mạng' vì lý do nhiều quý ông vướng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này khi mà người chồng bấy lâu nay vẫn là thần tượng, là chỗ dựa tinh thần, tình cảm vững chắc của chị và các con lại lén lút qua mặt vợ con để bao bồ nhí đến hết cả tiền nhà rồi thâm hụt công quỹ.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sếp già thân bại danh liệt vì cung phụng bồ trẻ ăn chơi, tôi hiểu tâm trạng của chị lúc này khi mà người chồng bấy lâu nay vẫn là thần tượng, là chỗ dựa tinh thần, tình cảm vững chắc của chị và các con lại lén lút qua mặt vợ con để bao bồ nhí đến hết cả tiền nhà rồi thâm hụt công quỹ. Không những thế anh ta còn phải cầu xin vợ vay nợ để hoàn trả cho công ty kẻo không những mất chức, mất việc mà còn nguy cơ đối diện với pháp luật nếu không lo đủ.

Nhưng thôi chị ạ, chị có buồn khổ, có đau đớn, thất vọng đến thế nào thì chuyện không hay cũng đã xảy ra. Do đó thay vì oán thán, trách giận chồng chị hãy cố gắng bình tĩnh cùng chồng bàn tính giải pháp hợp tình hợp lý để mau chóng tháo gỡ khúc mắc này.

Nếu chị còn tình cảm với chồng, còn muốn duy trì mái ấm với anh ấy cho đến cuối cuộc đời thì chị nên thuận theo ý chồng về quê vay mượn giúp anh ấy trả nợ một khi chồng chị đã ăn năn và có lời xin lỗi vợ, con.

Không ai sống ở đời mà tránh được sai lầm khuyết điểm vì vậy chỉ cần chồng chị biết sai, biết sửa thì chị nên rộng lượng tha thứ cho anh ấy. Mong chị sáng suốt để níu giữ hạnh phúc gia đình vợ chồng chị đã sắp đến ngày về hưu và các con của anh chị cần an lành để cống hiến cho xã hội và chu toàn cho tổ ấm của chúng. Chia sẻ cùng chị. Chúc chị may mắn.

MỚI - NÓNG