Giải cứu báo hoang sắp chết đuối dưới giếng sâu 15 mét

Báo hoa mai cái được nhóm cứu hộ Ấn Độ kéo lên, kiểm tra sức khỏe rồi thả về tự nhiên.

Báo hoa mai cái khoảng 7 tuổi gặp nạn tại làng Pimpalgaon Rotha, bang Maharashtra, Ấn Độ, hôm 1/1, theo Newsflare. Dân làng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lên từ dưới giếng vào buổi sáng và phát hiện con báo sắp chết đuối.

Lo ngại nó không thể cầm cự lâu, người dân lập tức gọi cho cơ quan quản lý rừng địa phương. Cơ quan này sau đó thông báo với Wildlife SOS, tổ chức vận hành trung tâm cứu hộ báo Manikdoh.

Nhóm cứu hộ gồm 4 thành viên của Wildlife SOS khởi hành tới Pimpalgaon Rotha, địa điểm cách xa gần 80 km. Trong khi đó, các nhân viên quản lý rừng nhanh chóng tới ngôi làng để giải quyết sự việc. Với sự trợ giúp của người dân, họ hạ một tấm ván xuống giếng để báo hoa mai tạm trèo lên.

Khi đến nơi, nhóm cứu hộ của Wildlife SOS đưa xuống một chiếc lồng, cửa lồng được mở và quay về phía con báo. Nó có vẻ mừng rỡ khi thấy chỗ nghỉ chân khô ráo và chui vào bên trong. Đội cứu hộ nhanh chóng kéo chiếc lồng lên trên. Cơ quan quản lý rừng kiểm soát đám đông người theo dõi, tránh bất cứ tai nạn hay sự cố nào xảy ra.

"Khi đó báo hoa mai đang trong trạng thái hoảng loạn và cần được giải cứu ngay. Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, chúng tôi kết luận nó vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng để thả về tự nhiên", bác sĩ thú y Ajay Deshmukh tại trung tâm cứu hộ báo Manikdoh cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.