Giá hoa leo thang trong ngày Nhà giáo

Giá hoa leo thang trong ngày Nhà giáo
TPO -  Trong những ngày này, để chọn được bó hoa ưng ý tặng các thầy cô nhiều bậc phụ huynh, sinh viên, học sinh phải chấp nhận với mức giá gấp đôi gấp ba ngày thường.

Sinh viên bỏ bạc triệu buôn hoa ngày 20-10
> Sôi động thị trường hoa, quà tặng

Các bạn sinh viên đang chọn mua những bó hoa ưng ý
Các bạn sinh viên đang chọn mua những bó hoa ưng ý.

Ngày 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp học trò thể hiện tấm lòng biết ơn đến các thầy, cô giáo. Những bó hoa tươi thắm luôn được các bạn chọn làm quà tặng trong những ngày này. Nhưng cũng chính vì đoán được tâm lý học trò nên các chủ cửa hàng hoa rục rịch tăng giá.

“Mình vừa mua 1 bó hoa ly hết 200 nghìn đồng. Một bó chỉ 5-6 bông ly thôi mà đắt thế. Nhưng mình vẫn mua vì đây là bó hoa thể hiện tấm lòng đối với thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11” -Ngô Thị Quỳnh Phương, sinh viên năm tư, Trường Đại học Điện lực, cho biết.

Không chỉ Phương mà còn rất nhiều sinh viên khác cũng ngậm ngùi mua hoa với giá đắt gấp 1,5-2 lần so với ngày thường.

Chị Đỗ Thị Mai, Trung tâm ngoại ngữ Hà Nội, bước ra từ 2 cửa hàng hoa cạnh nhau mà vẫn chưa mua được một bó hoa ưng ý. Chị Mai cho biết: “Một bó hoa bình thường thôi mà đắt quá, giá lại không hợp lí nữa. Bây giờ chị thử đi cửa hàng khác xem sao”.

Năm nay, ngày Nhà giáo rơi vào Chủ nhật nên thị trường hoa đã rộn ràng từ ngày 16, 17, 18 trên khắp tuyến phố Hà Nội, đặc biệt là những nơi tập trung các trường Đại học, Cao đẳng. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ, kỉ niệm như 8-3, 20-10, 20-11,…Giá hoa lại có cơ hội tăng cao.

“Chị mua buôn mà giá hoa cũng đã tăng từ 30-50% so với ngày thường nên cũng phải tăng giá bán lẻ thôi”- Chị Nguyễn Thanh Hà, chủ cửa hàng hoa Hướng Dương, Xuân Thủy, Cầu Giấy, cho biết.

Đang bận bịu với công việc bán hoa, một chị chủ cửa hàng hoa Nghệ thuật Phương Anh, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho biết thông tin về giá hoa: “Giá vô cùng lắm , tùy từng loại hoa, 1 bó hoa giá từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng”.

Nguyễn Thị Hằng, sinh viên năm 3, Đại học ngoại ngữ Hà Nội, chia sẻ: “Tình cảm của trò dành cho thầy, cô giáo là chính, lớp mình thường không tặng hoa mà thay vào đó là những món quà thiết thực kèm theo những lời chúc thật ý nghĩa gửi tới các thầy, cô giáo”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG