UEFA EURO 2020

Ghi bàn vào lưới tuyển Pháp, Fiola Attila thành người hùng Hungary

0:00 / 0:00
0:00
Ghi bàn vào lưới tuyển Pháp, Fiola Attila thành người hùng Hungary
TPO - Fiola Attila, ngôi sao mới của tuyển Hungary, người được tất cả báo chí thể thao quốc tế nhắc đến tên với bàn thắng đỉnh cao trước tuyển Pháp hôm 18/6 và mang lại chút hy vọng cho đội chủ nhà, hiện đã trở thành người hùng của toàn thể quốc gia Trung Âu nhỏ bé chưa đầy 10 triệu dân này.

Có mặt trong cuộc họp báo trực tiếp của tuyển Hungary tối 20/6, cầu thủ này cho hay: anh hầu như không thể ngủ được từ hôm ghi bàn vào lưới tuyển Pháp tới giờ, và luôn trong tâm trạng lâng lâng, vì “rất hạnh phúc và tự hào vì được là thành viên tuyển Hungary, và những gì chúng tôi chuẩn bị để mang lại niềm vui cho bao nhiêu triệu người Hung, thì giờ đã thành công”.

Sau trận đầu chơi khá tốt và chỉ chịu thất bại trước tuyển Bồ từ phút thứ 84, các chàng trai Hungary giành được 1 điểm trước đội Pháp - một ứng viên sáng giả của chức vô địch EURO 2020. Một điểm quý giá này giúp họ vẫn nuôi hy vọng có thể đi tiếp khỏi “bảng tử thần” F nếu chiến thắng “xe tăng Đức” vào thứ Tư tới tại Munich. Bàn thắng của Fiola, vì vậy, hết sức quan trọng.

“Điều diễn ra với tôi không sao có thể nắm bắt được, cần vài tháng, hoặc giả cả năm. Giờ tôi vẫn dựng tóc gáy khi nghĩ lại. Sau trận đấu, tôi như phát cuồng, cảm giác không thể tượng tượng nổi, và tôi muốn cầu cho mọi người được trải qua cảm xúc ấy. Tôi tự hào là một người Hung”, Fiola nói và thổ lộ: từ hôm đó, anh đã xem đi xem lại bàn thắng ít nhất 300 lần!

Pha ghi bàn của Fiola vào lưới tuyển Pháp. Sau trận đấu Fiola xem lại bàn thắng này tới 300 lần

Nói về màn ăn mừng rất ngoạn mục của mình sau khi ghi bàn - nhảy vọt qua dây an ninh, xông tới bàn người phụ trách “hoạt náo viên” cho trận đấu, cô Szalay Edit, và đập tay xuống bàn trong cơn phấn khích cực độ - Fiola kể lại: “Sau khi sút vào lưới, tôi cảm thấy mọi thứ tối đen, tôi muốn ra sau khung thành đội Pháp nhưng sực nhớ ra rằng các CĐV Pháp ở đó”.

“Tôi không cố tình đập tay xuống bàn đâu, mà vì khi ấy tôi thấy cô ấy đang nhìn xuống đất, tôi chỉ muốn chuyển một thông điệp là, dậy ngay đi, chúng tôi vừa ghi bàn rồi. Khi cô ấy ngẩng lên, đã thấy cả nhóm chúng tôi đứng quanh, tôi xin lỗi nếu khiến cô hoảng hốt. Chỉ sau đó, tôi mới biết cô bị rơi tai nghe và do đó phải cúi xuống tìm”, chàng tiền đạo thuật lại chuyện vui.

Ghi bàn vào lưới tuyển Pháp, Fiola Attila thành người hùng Hungary ảnh 1

Fiola nhảy qua hàng rào ăn mừng bàn thắng

Tuyển Hungary tuy thiếu ba tiền vệ xuất sắc là Szoboszlai Dominik, Kalmár Zsolt và Gazdag Dániel, nhưng về toàn cục đã chơi khá tốt trong hai trận đầu với các đối thủ mạnh hơn và có “trị giá” cao hơn mình rất nhiều là Bồ và Pháp. Như lời HLV Marco Rossi của tuyển Hung phát biểu trước trận thứ hai: “Tuyển Pháp trị giá 900 triệu Euro và chúng ta chỉ 60 triệu”.

Trong họp báo, cựu tuyển thủ Hrutka János tiết lộ rằng anh có tham gia một cuộc thi xem ai đoán trúng kết quả nhất, và nhà cầm quân người Ý này đã đoán đúng 1-1. Câu hỏi là đội tuyển có biết điều đó không? Các cầu thủ cho hay họ không biết chuyện này, nhưng Fiola nói ngay, giá Hungary không bị bàn gỡ hòa và “thầy” Rossi bị sai thì thật hay.

Trước giải, một PV thể thao của Hungary đã gọi Fiola là cầu thủ tệ nhất của tuyển Hungary. Trả lời câu hỏi này, Fiola chia sẻ rằng rất ít ai thực sự biết anh, kẻ cả những người quen biết và yêu quý anh. “Tôi không hay xem họ viết gì về mình, để cho tôi được yên. Báo Pháp bảo tôi là người nổi tiếng nhất châu Âu nhưng tôi cũng không thấy có cảm xúc gì”, anh cho hay.

“Tôi vẫn là người như 5 năm trước, cho dù khi đó, tôi không ghi bàn tại EURO 2016” - hậu vệ phải hiện đang khoác áo CLB Fehérvár FC (Hungary) khẳng định, và nói rằng tuyển Hung tự tin trước trận quyết định với Đức. “Chúng tôi cay đắng sau trận thua Bồ vì đã đầu tư bao nhiêu công sức, nhưng rồi lại đánh mất 1 điểm trước Pháp. Nhưng chúng tôi đã biết đứng dậy”.

“Điều này cho thấy sức mạnh tuyệt vời của toàn đội, chúng tôi tự tin sang Đức. Không có cơ hội bằng Đức, cần phải cố gắng 120-150%, nhưng tất cả sẽ chơi ở mức tối đa” - Fiola nhấn mạnh, cho dù ai cũng biết điều đó rất khó. Trong quá khứ, “Đội tuyển vàng” của thủ quân Puskás Ferenc cũng từng phải nhường bước trước Đức tại trận chung kết World Cup 1954...

MỚI - NÓNG