Gây rối ở Bình Dương: Trả giá cho sự nông nổi

Hàng nghìn người dân đến theo dõi phiên tòa
Hàng nghìn người dân đến theo dõi phiên tòa
TP - Sáng qua 25/5, tại Trường tiểu học Tân Hiệp, TAND TX Tân Uyên (Bình Dương) đã xét xử lưu động vụ án “trộm cắp tài sản” do Châu Minh Tường, 18 tuổi ngụ ở Đồng Tháp cầm đầu.

Cùng lúc, tại Trường tiểu học An Tây A, TAND TX Bến Cát cũng đưa vụ án Lê Văn Nghiêm “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản” ra xét xử. Hàng nghìn người đã đội nắng để tận mắt theo dõi hai phiên tòa này.

Từ hiếu kỳ đến trộm cắp


Nước mắt hối hận đã lăn trên khuôn mặt sạm đen của Châu Minh Tường, kẻ đã lợi dụng việc tuần hành để trộm cắp tài sản tại Cty TNHH Tân Viễn ở phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tối 13/5. Tường khai sau khi học hết lớp 7, ở nhà phụ giúp ba mẹ. Hai năm nay lên phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên làm công nhân, trú tại nhà gia đình Nguyễn Văn Chúc, 14 tuổi ở ấp Ông Đông. Tối 13/5, thấy nhiều người đi tuần hành, Tường rủ Chúc đi xem. Khi đến cổng Cty Tân Viễn, thấy mọi người đập phá tài sản Cty nên đứng xem, rồi lẻn vào đây trộm tài sản. “Bị cáo thấy tài sản không có ai bảo vệ nên vào lấy về để chơi game”- Tường khai.

Theo cáo trạng Tường và Chúc đã lấy của Cty Tân Viễn 1 màn hình máy tính, 1 cục thu phát sóng wifi, 2 chuột máy tính và bàn phím, 1 máy scan, tổng giá trị hơn 6 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt Châu Minh Tường 12 tháng tù giam. Nguyễn Văn Chúc mới 14 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

... Và hò hét, đập phá

Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, hàng nghìn người dân TX Bến Cát vẫn có mặt theo dõi phiên xử Lê Văn Nghiêm, 23 tuổi can tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Nghiêm quê Cà Mau, tháng 7/2013 vào làm công nhân Cty Chấn Kiệt ở xã An Tây, TX Bến Cát. Theo cáo trạng, chiều 13/5, Nghiêm đến phòng trọ của một người bạn ở khu nhà trọ gần Cty Cổ phần Chấn Kiệt, thì thấy khoảng 200 người tụ tập hò hét, xô ngã cổng Cty. Nghiêm cùng xen vào đám đông la hét, hô hào. Lực lượng dân quân xã An Tây đến giải tán đám đông đã bị Nghiêm chửi bới, rồi cùng những người khác kéo ra trước cổng Cty tiếp tục la hét.

Gây rối ở Bình Dương: Trả giá cho sự nông nổi ảnh 1 Bị cáo Lê Văn Nghiêm tại phiên xét xử
Khoảng 20 giờ cùng ngày, trưởng Công an xã An Tây Nguyễn Văn Tòng cùng 6 đồng đội đi ôtô riêng đến làm nhiệm vụ, đã bị Nghiêm xông ra chặn đầu. Tưởng là xe của người Trung Quốc nên Nghiêm vung đèn pin đập móp đầu ôtô, gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng và bị bắt ngay sau đó. Nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, Nghiêm mong được tòa xem xét để mau được về với gia đình. 

HĐXX tuyên phạt Lê Văn Nghiêm 18 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng, 18 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản; tổng hợp hình phạt là 36 tháng tù giam. Nghiêm bật khóc: “Bị cáo đã biết lỗi và ân hận lắm. Mong mọi người đừng nghe theo lời kích động để làm ảnh hưởng đến công việc và đất nước mình”.

HĐXX vụ án Lê Văn Nghiêm nhấn mạnh: Trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông, Đảng và Nhà nước ta đang căng sức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, người dân phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, lao động, vừa làm cho đất nước giàu mạnh, vừa là cách thể hiện lòng yêu nước hữu hiệu nhất. Nhưng nhiều người quá khích đập phá, hủy hoại, trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc làm đó gây thêm bất ổn tình hình chính trị, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước, làm đình trệ việc sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, tác động xấu đến các nhà đầu tư nước ngoài.


MỚI - NÓNG