Gặp đôi bạn dám bước qua 'vòng an toàn'

Đôi bạn trẻ khám phá đồi chè Nông trường 20/4 tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cùng các em nhỏ Ảnh: N.T
Đôi bạn trẻ khám phá đồi chè Nông trường 20/4 tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cùng các em nhỏ Ảnh: N.T
TP - Từ bỏ công việc lý tưởng tại thủ đô Paris (Pháp), đôi bạn trẻ Ben và Claire quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để du lịch vòng quanh thế giới. Chuyến đi cũng là dịp để cả hai cùng xác định lại mục tiêu của cuộc sống cũng như tìm kiếm niềm đam mê, thử thách mới.

Việt Nam - điểm khởi đầu tuyệt vời !

Vào những ngày đầu tháng 2, Ben Maire và Claire Merchi (cùng sinh năm 1990 tại Paris, Pháp) đặt chân đến Việt Nam và bắt đầu hành trình của mình bằng chiếc xe máy mua tại một cửa hàng ở Hà Nội. Việt Nam là lựa chọn đầu tiên của đôi bạn để bắt đầu hành trình trải nghiệm ở châu Á, dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng.

“Chúng tôi biết tới Việt Nam qua các kênh du lịch.Những hình ảnh về một Việt Nam đẹp, thơ mộng và tươi mới khiến chúng tôi rất tò mò muốn khám phá. Khởi đầu cho một hành trình, chúng tôi thấy mình đã chọn lựa đúng. Những miền quê Việt Nam yên bình đã cho chúng tôi thêm nhiều năng lượng”, Ben chia sẻ sau hơn 2 tuần rong ruổi khám phá
những miền quê ở Việt Nam.

Gặp đôi bạn trẻ khi cả hai đang dừng chân ở đồi chè của Nông trường 20/4 (Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh). Được những người bạn nhỏ là con em công nhân nơi đây vây quanh, tự tin làm quen, hỏi han bằng tiếng Anh khiến cả hai ngạc nhiên và thích thú. Miền quê trung du yên bình, với những đồi chè xanh tít tắp, các  em nhỏ tíu tít dẫn lối khiến Ben Maire và Claire Merchi như lạc vào xứ sở cổ tích. Cả hai không quên lưu giữ những tấm hình với những em nhỏ làm kỷ niệm ghi dấu một điểm dừng chân thú vị.

Một nữ giáo viên tiếng Anh ở xã hay tin đã tình nguyện làm “hướng dẫn viên du lịch”, dẫn Ben và Claire quanh xóm nhỏ ven tuyến đường Hồ Chí Minh. Đi đâu, cả 2 cũng bắt gặp những nụ cười thân thiện. Những cụ ông, cụ bà tóc bạc phơ ra tận ngõ chuyện trò hỏi han về 2 vị khách lạ. Cả hai còn được dân làng đãi cam, quýt, đặc sản quê. Sự nồng hậu và nhiệt tình của dân làng khiến Ben phải thốt lên rằng: “Đất nước này, miền quê này thật đáng yêu. Tôi sẽ không thể nào quên.Tôi sẽ nhớ mãi những gương mặt này. Tuyệt vời Việt Nam!”.

Ben và Claire đi du lịch “bụi” xuyên châu Á là để trải nghiệm, khám phá những miền đất mới. Claire từng làm quản lý cho một công ty chuyên hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở Paris, công việc cụ thể là thiết lập phần mềm cho các đơn vị vừa thành lập. Còn Ben làm việc ổn định tại một cửa hàng thực phẩm ở trung tâm Paris. Anh nói nhờ hàng ngày được tiếp xúc với nhiều khách hàng nước ngoài mà trình độ ngoại ngữ như tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha được nâng cao. Dù vậy, Ben không giấu về suy nghĩ “tôi đi làm ở đây để kiếm tiền du lịch chứ không phải làm vì đam mê”.

Cả hai gặp và yêu nhau ở Paris thơ mộng và cùng chung một đam mê thích đi du lịch khám phá. Suốt hai năm yêu nhau, Ben và Claire bàn nhau cùng tiết kiệm tài chính để chuẩn bị cho một chuyến du lịch khắp thế giới thỏa đam mê, để được trải nghiệm và khẳng định bản thân. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cả hai cùng nhau tìm hiểu kỹ về những nét đẹp văn hóa, danh thắng cũng như phong tục tập quán của những đất nước, địa điểm sẽ ghé qua. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này giúp cả hai không bỡ ngỡ khi dừng chân ở những điểm đến.

Thay đổi để tìm đam mê

Tưởng chừng đôi bạn trẻ người Pháp chỉ du lịch với mục đích trải nghiệm rồi trở lại công việc cũ. Thế nhưng, quan điểm dám thay đổi chính là động lực khiến họ quyết định từ bỏ công việc hiện tại.

“Công việc của chúng tôi khá tốt, đem lại thu nhập ổn định. Ban đầu, khi biết tôi bỏ việc, người nhà đã phản đối. Nhưng tôi cho rằng nếu chỉ ở trong vòng an toàn, tôi sẽ không biết công việc nào phù hợp nhất với mình. Tại sao mọi người lại sợ thay đổi để khám phá năng lực bản thân chứ?”, Claire nói.

Khi nói về mục tiêu của chuyến du lịch, Claire nhấn mạnh đây là quãng thời gian để cô suy nghĩ về bản thân, liệu đam mê thực sự là gì và mong muốn cuộc sống sau này ra sao? Cô hi vọng có thể tìm được một công việc liên quan tới thiết lập khởi nghiệp để có thể giúp đỡ mọi người trong hành trình của mình.

Trong khi đó, Ben với lợi thế chiều cao cùng khả năng bơi lặn tốt đang hướng tới các trung tâm lặn biển để làm việc. Anh cho biết khi tìm được công việc phù hợp với sở thích và năng lực, họ sẽ ở lại đất nước đó để sống.

“Với tôi ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tìm thấy niềm đam mê thực sự của mình. Tuổi trẻ sẽ qua mau, chúng ta phải biết tận hưởng và cống hiến vì đam mê”, Ben chia sẻ.

Sau Việt Nam, cả hai sẽ tiếp tục hành trình khám phá đất nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Indonesia... Hành trình từ Campuchia sẽ có thêm mẹ của Claire từ Pháp bay qua cùng trải nghiệm.“Việc trải nghiệm ở các nước giúp chúng tôi có thêm các kỹ năng xã hội cũng như khả năng thích nghi với môi trường khác nhau. Không nhất thiết bạn phải học trong nhà trường hay ở công ty. Thế giới bên ngoài luôn có nhiều điều để bạn học hỏi”, Claire chia sẻ thêm.

Gặp đôi bạn dám bước qua 'vòng an toàn' ảnh 1 Một cụ bà ở xã Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh) vui vẻ khi gặp ClaireẢnh: N.T 

Ben và Claire di chuyển bằng chiếc xe máy Win 110 mua tại Hà Nội và hành lý mang theo chỉ vỏn vẹn 2 chiếc balo nhỏ. Họ cho rằng không nên mang quá nhiều đồ bởi nếu cần có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng dọc đường. Suốt hành trình, họ thường chọn nghỉ ở homestay để trải nghiệm cuộc sống cùng người dân địa phương.

MỚI - NÓNG