Gần 10 đối tượng hẹn gặp mặt để 'hòa giải', một thanh niên bị đâm thấu tim

Anh Khiêm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Anh Khiêm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
TPO - Hai nhóm thanh niên gần 10 người hẹn nhau hòa giải mâu thuẫn trong làm ăn. Thế nhưng khi gặp nhau họ lại xảy ra xô xát, 1 người bị đâm trọng thương.

Ngày 15/4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiến hành điều tra vụ 2 nhóm thanh niên xô xát trên đường Trạng Trình (Phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) vào đêm hôm trước.

Khoảng 18 giờ 30’ đêm 14/4, nhóm của anh Nguyễn Bình Khiêm (34 tuổi, ngụ huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) gồm 3 người cùng một nhóm thanh niên khác chừng 5 người gặp nhau trên đường Trạng Trình để hòa giải mâu thuẫn trong làm ăn.

Thế nhưng họ đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Hậu quả, anh Khiêm bị nhóm đối phương dùng dao đâm gục tại chỗ, những người khác hoảng sợ chạy tán loạn.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, anh Khiêm được đưa vào cấp cứu lúc 19 giờ đêm 14/4 trong tình trạng choáng mất máu, đa vết thương ngực, nghi thấu tim và đứt động mạnh cánh tay phải.

Bệnh viện đã mở lồng ngực cấp cứu, dẫn lưu màng phổi, khâu nối cơ... Tuy nhiên, đến trưa hôm nay (15/4), anh Khiêm vẫn đang trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

Theo người nhà của anh Khiêm, nhiều năm nay, anh từ Ninh Thuận lên TP. Đà Lạt làm thầu xây dựng, thỉnh thoảng vẫn điện thoại về nhà báo tin công việc thuận lợi.

MỚI - NÓNG