VCK Futsal châu Á:

Futsal Việt Nam không thể làm nên kỳ tích

TP - Trước đối thủ Iran vượt trội một cách toàn diện, đội tuyển Futsal Việt Nam đã không thể làm nên điều bất ngờ trong cuộc đọ sức diễn ra hôm qua. Việc lần đầu tiên vào tới tứ kết giải đấu cấp châu lục dù vậy vẫn là sự khích lệ đối với thầy trò HLV Garcia Formoso.

Sau thất bại tại SEA Games 27 diễn ra hồi cuối năm 2013 tại Myanmar, LĐBĐVN (VFF) đã tiến hành một cuộc cách mạng trên băng ghế huấn luyện nhằm đem lại sức sống mới cho đội tuyển Futsal Việt Nam. HLV Garcia Formoso, một tên tuổi lớn của Futsal Tây Ban Nha đã được mời về thay chuyên gia người Ý, Sergio Gargelli. Ngay khi đến Việt Nam, ông Garcia Formoso đã đặt ra mục tiêu đưa Futsal Việt Nam lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á, hướng tới chen chân vào tốp 4.

Sự xuất hiện của ông Formoso bước đầu đang đem lại một diện mạo mới cho đội tuyển Futsal Việt Nam, thể hiện qua giải Vô địch châu Á đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi để thua Iraq 1-2 ở trận ra quân, Việt Nam đã chơi đầy ấn tượng khi thắng đậm Tajikistan 10-4 rồi đánh bại đối thủ mạnh Kuwait 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết một giải đấu cấp châu lục.

Tại Đông Nam Á, chỉ 2 quốc gia lập được thành tích này là Việt Nam và Thái Lan. Ngay sau trận thắng Kuwait, đội tuyển Futsal Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 200 triệu đồng.

Futsal Việt Nam không thể làm nên kỳ tích ảnh 1

Dù thi đấu đầy nỗ lực, ĐT Futsal VN (phải) không thể đối chọi sự vượt trội về mọi mặt của ĐT Futsal Iran. ảnh: VSI

Trở lại với trận tứ kết giữa Việt Nam và Iran diễn ra chiều tối qua, nhà thi đấu Phú Thọ đã chật cứng khán giả đến cổ vũ cho thầy trò HLV Garcia Formoso. Nhiều CĐV cho biết, đã phải chấp nhận mua vé của “phe” với giá bị đội lên gấp đôi để được vào xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. So với Việt Nam, đứng thứ 44 trên bảng xếp hạng thế giới, thì Iran xứng đáng là “người khổng lồ” khi đang ở vị trí thứ 7. HLV Jesus Candelas của Iran trước trận đấu cũng không ngần ngại tuyên bố, Việt Nam khó có thể giành được chiến thắng.

“Tôi biết Việt Nam là một đội bóng đang có nhiều tiến bộ và lại được dẫn dắt bởi 1 HLV giỏi. Đội hình của các bạn cũng sở hữu nhiều cầu thủ có trình độ chuyên môn tốt. Tôi không bao giờ nói Iran là đội mạnh nhất, nhưng tôi tin vào chiến thắng của Iran. Trình độ hai đội vẫn có sự chênh lệch”, đấy là phát biểu của HLV Candelas.

“Kết quả trận đấu đã nói lên tất cả. Việt Nam thua kém Iran rất xa về đẳng cấp. Tôi mới làm việc ở Việt Nam cách đây không lâu và hai tuần tập huấn ở Tây Ban Nha chuẩn bị cho giải này cũng không phải là nhiều. Trong tương lai, tôi còn dự định nhiều về ĐT Việt Nam. Giải đấu này là cơ hội để tôi nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của ĐT và có hướng khắc phục, phát triển trong thời gian tới”- HLV ĐT Futsal VN Garcia Formoso.

Thực tế diễn biến trận đấu hôm qua cho thấy, HLV Candelas đã không quá lời. Iran sớm thể hiện ưu thế vượt trội ngay khi nhập cuộc. Đội khách liên tục mở các đợt tấn công về phía khung thành tuyển Việt Nam. Sức ép của Iran đã khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam liên tục mắc sai lầm.

Chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Iran đã có bàn mở tỷ số nhờ công của cầu thủ mang áo số 15, H.Tayebe. Ở tình huống này, hậu vệ Việt Nam đã mắc sai lầm, để Tayebe vượt qua trước khi vượt qua cả thủ môn Đặng Phước Anh, đưa bóng vào khung thành trống. Iran sau đó tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào tạo được hàng loạt cơ hội nguy hiểm khác.

Việt Nam cũng có một vài cơ hội nguy hiểm nhưng các cầu thủ đều không tận dụng được. Một phút sau tình huống Trần Văn Vũ kết thúc đưa bóng chạm cột dọc khung thành Iran, đội khách đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục nghiêng về phía Iran. Trong tình thế buộc phải tấn công, Việt Nam đã để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ, tạo điều kiện cho Iran thoải mái tận dụng. Đội khách ghi thêm 7 bàn thắng nữa. Czác cầu thủ Việt Nam trong khi đó chỉ 3 lần dứt điểm thành công với 1 cú đúp của Trọng Luân. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 15-4 nghiêng về phía Iran.

Ở các trận tứ kết còn lại, thắng lợi đã thuộc về Nhật Bản (thắng Thái Lan 3-2), Kuwait (thắng Australia 5-2) và Uzbekistan (thắng Lebanon 6-2).

MỚI - NÓNG