Đừng mà tía!

Đừng mà tía!
TP - Uống sữa đi con!

> Còn lâu nhá
> Ụ nổi, ụ chìm

-Ứ ư, uống hoài sữa này con ớn lắm!

-Dzậy con ăn lẹ đi! Sao mỗi miếng cơm con cứ ngậm hoài dzậy?

-Bữa nào cũng cơm với cá kèo, con nuốt cứ mắc nghẹn

tía à?

-Hổng nói nhiều, con hổng ăn hết bát cơm, hổng uống hết ly sữa thì tía sẽ…

-Sẽ sao hở tía?

-Tía giao con cho các chú công an…

-Con hổng sợ các chú công an. Con đâu là tội phạm!

-Thì tía sẽ nhốt con vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Ở trong đó là bóng tối, và biết đâu có nhiều con gián bay ra…

-Con hổng sợ! Bóng tối con sẽ gọi ông Bụt, cô Tiên giúp con đuổi gián.

-Dzậy, tía sẽ mang con vô rừng cho con đối mặt với thú hoang, thú dữ?

-Được dzậy con càng thích tía ơi! Thú dữ tuyệt chủng gần hết rồi. Thú hoang người ta săn đưa lên bàn nhậu ráo trọi. Ở đó chỉ còn cây xanh, hoa và lá thôi. Đâu có như quanh nhà mình, nhà xây, đường bê tông, tường rào sắt.

-Khó để ép được con ăn uống thiệt ha? Con hổng sợ gì, chắc hông? Tía đánh con giờ?

-Tía dzui tính thiệt! Chỉ thấy má tét mông con mà mắt tía đỏ hoe rồi, còn bày đặt.

-Được! Mai tía cho con lên Thủ Đức.

-Đi du lịch hở tía?

-Không! Tía gửi con vô Trường mầm non tư thục Phương Anh để bảo mẫu âu yếm con…

-Con ăn đây tía! Con uống đây tía! Con ngoan liền tía ơi! Tía đùa, tía giỡn, tía chỉ dọa con thôi, đúng hông tía?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG