Đưa thi thể lao động Việt Nam thiệt mạng tại Angola về nước

Người thân đau đớn trước sự ra đi của anh Lê Xuân Quế.
Người thân đau đớn trước sự ra đi của anh Lê Xuân Quế.
TPO - Ngày 12/10, thi thể anh Lê Xuân Quế (SN 1983, trú tại xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được đưa về nước bàn giao cho gia đình mai táng. Anh Quế bị cướp bắn chết tại Angola ngày 4/10.

Anh Lê Văn Sâm, anh trai nạn nhân cho biết, sáng 4/10, anh Quế đi đổi tiền mua đồ ăn sáng, bất ngờ có hai tên cướp da đen chĩa súng vào đòi tiền.


“Hai tên cướp lao vào cướp tiền, điện thoại. Cướp xong chúng bóp cò bắt vào hai đùi Quế. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng, Quế tử vong tại bệnh viện”, anh Lê Văn Sâm cho biết.

Được biết, năm 2013, anh Quế được một người quen đưa sang Angola làm việc “chui” bằng hình thức đi du lịch. Khi sang Angola, anh Quế làm thợ xây nhưng công việc không ổn định chuyển sang mở tiệm chụp ảnh.

Ông Hoàng Ngọc Thắm, chủ tịch UBND xã Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, để đưa thi thể anh Quế về quê an táng phải mất hơn 400 triệu đồng tiền ủng hộ từ kiều bào, Đại sứ quán và người thân. 

“Xã đã khuyến cáo người dân không nên đi lao động chui sang nước ngoài. Xã cũng có nhiều trường hợp bị bắn chết khi đi lao động bất hợp pháp”, ông Thắm nói.

Chiều 8/10, trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin xung quanh 3 vụ người Việt thiệt mạng ở nước ngoài, trong đó có vụ một lao động Việt Nam tại Angola bị cướp giết.

Ông Lê Hải Bình cho biết, Bộ Ngoại giao đã liên lạc với ĐSQ Việt Nam tại Angola và được biết anh Lê Văn Huế (là lao động tự do) đã bị một nhóm cướp có vũ trang sát hại tại khu vực gần thủ đô Luanda. 

Khi xảy ra sự việc, ĐSQ Việt Nam tại Angola đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để điều tra, xác minh rõ vụ việc và yêu cầu cơ quan chức năng Angola đảm bảo an toàn tính mạng cũng như cuộc sống cho cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Angola. Đồng thời, ĐSQ đã phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Angola để giải quyết hậu sự cũng như hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Lê Văn Huế.

MỚI - NÓNG