Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại quê nhà của các nạn nhân, không khí tang thương bao trùm. Nhiều người thân gào khóc, ngất xỉu khi đón thi thể các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hình ảnh đau lòng tại gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam.

Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 1
Liên quan đến vụ xe ô tô khách Quảng Ngãi chở người dân đi khám bệnh ở Đà Nẵng bị tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày (14/2) tại Quảng Nam khiến 8 người chết, 12 người bị thương, đoàn xe đưa thi thể các nạn nhân tử vong đã về đến quê nhà ở Quảng Ngãi.
Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 2
Sáng 14/2, những xóm làng ở vùng quê nghèo Nghĩa Hà, Nghĩa Phú, Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa) chết lặng trước hung tin người thân, hàng xóm đột ngột ra đi sau tai nạn thảm khốc lúc sáng sớm.
Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 3
Bà con làng xóm đã tập trung ở gia đình các nạn nhân.
Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 4
Bà Phạm Thị Khanh (trú thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) có chồng là ông Đặng L. (64 tuổi) - một trong số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Trong ngôi nhà cấp 4 đã cũ, người vợ ngồi bên hiên khóc lịm khi nhìn thấy thi thể chồng.
Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 5
Bà Khanh cho biết: “Mấy ngày qua ông nói bị đau mắt, cô mới bảo đi khám đi. Khoảng 2 giờ sáng nay ông ra đường đón xe đi khám, nhưng chừng mấy phút ông quay lại lấy khẩu trang. Đến khoảng gần 4 giờ thằng con lớn kêu má ơi ba bị tai nạn, rồi nó lấy xe chạy ra. Một hồi nó điện về nói ba mất rồi…”.
Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 6

Thân nhân gia đình các nạn nhân vẫn không tin đó là sự thật.

Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 7
Cách đó không xa, chiếc xe cứu thương dừng lại trước cổng nhà ông Bạch Ngọc L. (64 tuổi, trú xã Nghĩa Hà). Lúc này bà con, hàng xóm đã đến chia buồn, ai nấy rơi nước mắt vì tiếng khóc nức nở của người thân ông L. Hàng xóm cho hay, ông L. đi bộ đội về và sống một mình không vợ con cho đến giờ.
Nhà ông Nguyễn Luận (trú thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa) có vợ và con trai tử vong. "Con trai tôi đá banh bị đứt dây chằng, bệnh viện Đà Nẵng hẹn ra đó làm thủ tục để mổ. Sáng sớm hai mẹ con ra trước nhà đón xe đi Đà Nẵng. Lúc lên xe cả hai mẹ con vẫn còn vẫy tay tạm biệt, vậy mà bây giờ....”, ông Luận đau xót kể.
Bà con lối xóm sang nhà ông hỗ trợ làm các thủ tục mai táng, động viên ông ổn định tâm lý trước mất mát quá lớn của gia đình.
Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 8

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang BKS 76B-006.60 và xe ô tô đầu kéo mang BKS 92H-004.33, 92R-004.69, làm 8 người chết, hơn 10 người bị thương.

Đưa các nạn nhân tử vong vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam về đến quê nhà ảnh 9

Hiện trường vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG