Đột nhập lớp học lừa hai bé gái để lột nữ trang

Trường tiểu học Kim Đồng bị người đàn bà lạ dụ dỗ hai học sinh chở đi. Ảnh: An Nhơn
Trường tiểu học Kim Đồng bị người đàn bà lạ dụ dỗ hai học sinh chở đi. Ảnh: An Nhơn
Sáng 27/8, thầy cô và phụ huynh trường tiểu học Kim Đồng, quận 7, TP HCM nháo nhào khi hai nữ sinh lớp một bị người đàn bà đeo khẩu trang dụ dỗ, chở đi trấn lột nữ trang.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang, chủ nhiệm lớp 1/2 của trưởng tiểu học Kim Đồng (phường Tân Thuận Tây, quận 7) cho biết, 7h15, cô điểm danh học sinh vào lớp thì phát hiện vắng hai em nữ Trương Quỳnh Giao và Nguyễn Hoàng Bảo Vy. "Thấy cặp của các em trong lớp, tôi cứ tưởng các cháu ở ngoài nhà vệ sinh hay căng tin nên đi tìm nhưng không thấy", cô Trang kể.

Nghe tin báo từ cô chủ nhiệm, thầy Nguyễn Chí Thảo, Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng phân công thầy cô, bảo vệ tìm kiếm khắp nơi, cả bên ngoài khuôn viên trường nhưng vẫn không thấy hai học sinh. "Chúng tôi liên hệ phụ huynh, họ cho biết là chở con đến trường rồi về. Mọi người đều hoảng hốt, lo sợ các em bị bắt cóc", thầy Thảo nói.

Trong khi mọi người đang lo lắng, đứng ngồi không yên thì đến 8h, phụ huynh một trong hai em nhận được điện thoại từ công an phường 2, quận 4, báo đang giữ các em. Hai bé gái được đón về trong trạng thái hoảng sợ.

Các bé cho hay, trước giờ vào lớp có người phụ nữ mặc áo khoác màu trắng, đeo khẩu trang đến nói chuyện. Bà này nhận là mẹ của bạn lớp trưởng, đến chở hai em đi dự tiệc sinh nhật cô Trang, chủ nhiệm. Tin lời, cả hai leo lên xe máy để người phụ nữ này chở đi.

Đến con đường nhỏ ở phường 2, quận 4, người phụ nữ dừng xe yêu cầu hai học sinh tháo nữ trang trên người ra để gói vào giấy. "Để bác giữ giúp vì sợ đi đường gặp cướp trấn lột. Đôi bông tai không tháo được, bà ấy dùng kìm cắt", một học sinh kể lại với thầy cô.

Sau khi lấy được chiếc lắc, dây chuyền và hai đôi bông tai, người đàn bà bảo hai bé đến chốt bảo vệ của một công ty đứng chờ. "Đợi hoài không thấy người phụ nữ này trở lại, cả hai mếu máo khóc và được mọi người xung quanh đưa đến công an", thầy Thảo kể.

Đột nhập lớp học lừa hai bé gái để lột nữ trang ảnh 1

Lớp học nơi hai bé gái bị lừa. Ảnh: An Nhơn.

Theo thầy Thảo, sau sự việc, nhà trường gọi mẹ của bạn lớp trưởng đến để hai em nhận dạng nhưng không phải người đã chở các em đi. Nhà trường đã trình báo Công an phường Tân Thuận Tây để truy tìm nghi phạm.

Hiệu trưởng trường Kim Đồng cho biết, trường có 1.300 học sinh, mới nhập học hơn 2 tuần. Mỗi sáng, phụ huynh đưa con em đến lớp rất đông nên việc kiểm soát người lạ mặt là rất khó khăn.

"Qua sự việc này, nhà trường khuyến cáo phụ huynh không nên cho học sinh đeo nữ trang có giá trị để bọn tội phạm để ý, dụ dỗ và trấn lột. Trường sẽ thắt chặt an ninh hơn và tiến hành lắp camera quan sát để nhận dạng những người lạ mặt vào trường", thầy hiệu trưởng cho biết.

Theo An Nhơn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".