Đỡ vòng vo

Đỡ vòng vo
TP - Sao dạo này xuống mã thế kia? Thất tình hay trọng bệnh?

- Chẳng có tình mà thất. Chẳng có bệnh mà đau. Chỉ có cháo rau không dám đụng.

- Đến cháo rau không đụng đũa thì đích thị là bị ốm rồi còn gì?

- Không dám đụng là sợ bị ốm. Mở mắt ra là nghe thực phẩm ôi thiu. Nhắm mắt lại là thấy ác mộng ngộ độc. Chọn giải pháp an toàn là nhịn ăn cho lành.

- Phản ứng thế thì tiêu cực quá! Chẳng lẽ không ai quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm?

- Chợ cóc, quán cóc, hàng rong bao vây trùng điệp thì ai quản lý cho xuể? Truy quản lý thị trường thì họ bảo gia súc gia cầm thuộc lĩnh vực kiểm dịch của thú y. Truy thú y, họ cười bảo khi nó được nấu chín thì phải là của ngành dọc y tế. Hỏi y tế, họ khuyến cáo phải là người tiêu dùng thông thái để nhận biết thật giả, sạch bẩn. Cuối cùng mình tự hỏi mình...

- Thế giờ cậu tồn tại bằng cách nào?

- Luyện Yoga, thở khí trời.

- Cậu nhầm to! Khí trời cũng đang ô nhiễm. Thế cậu không nghe nhiều người chết vì hít phải khí độc đó sao?

- Biết! Nhưng dù sao khí trời không ai quản lý cả, đỡ phải hỏi vòng vo. Mệt lắm!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG