Djokovic muốn “đổi vận”

Djokovic quyết định thay toàn bộ ban huấn luyện sau thời gian sa sút phong độ. Ảnh: Getty imagess.
Djokovic quyết định thay toàn bộ ban huấn luyện sau thời gian sa sút phong độ. Ảnh: Getty imagess.
TP - Sau một thời gian trượt dài trong những thất bại liên tiếp, cựu tay vợt số 1 thế giới quyết định chia tay toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện với mong muốn “đổi vận” thời gian tới.

Novak Djokovic đang trải qua quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Anh mới chỉ có được 1 danh hiệu Qatar Open nhỏ nhoi trong năm 2017 hồi tháng một và liên tiếp bị loại sớm ở các giải đấu danh giá tại Australia Open, Indian Wells, Miami và gần đây nhất là Monte-Carlo. Tuy nhiên, phong độ đáng thất vọng của tay vợt người Serbia không chỉ mới bắt đầu.

Nó đã nhen nhóm từ cuối mùa giải trước. Sau khi giành được chức vô địch Roland Garros 2016, Djokovic lần lượt dừng bước ở Wimbledon, Olympic 2016, US Open…Dường như việc thu thập được danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong bộ sưu tập Grand Slam đã khiến cho tay vợt người Serbia không còn động lực để chơi tennis nữa.

Và chuyện gì đến cũng đến. Thất bại đến với Djokovic ngày càng dễ dàng hơn. Đó là những trận thua khó hiểu trước những tay vợt không mấy tên tuổi, chưa từng được xem là đối thủ xứng tầm của anh. Tham vọng sớm tìm lại sự thống trị của cựu tay vợt số một ở làng quần vợt nam thế giới ngày càng xa vời. Việc tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal hồi sinh mạnh mẽ thời gian gần đây càng khiến Djokovic gánh áp lực nặng nề hơn.

Để “đổi vận”, Djokovic đã thực hiện một quyết định gây sốc nhất trong sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân hôm qua, tay vợt người Serbia thông báo chia tay với toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện mà anh đã làm việc và gắn bó suốt một thập kỷ qua, bao gồm HLV Marian Vajda, HLV thể lực Gebhard Phil Gritsch và bác sĩ vật lý trị liệu Miljan Amanovic.

“Tôi mãi mãi biết ơn Marian, Gebhard và Miljan vì tình bạn, sự chuyên nghiệp và những cam kết đối với mục tiêu trong sự nghiệp của tôi trong suốt một thập kỷ qua. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, tôi không thể có ngày hôm nay. Họ giúp tôi đạt được ước mơ của mình và luôn là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

Đó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng tất cả đều cảm thấy cần phải có một sự thay đổi. Tôi rất biết ơn và tự hào về mối quan hệ của chúng tôi, về tình bằng hữu mà chúng tôi xây dựng qua nhiều năm. Họ là gia đình tôi và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”, Djokovic chia sẻ.

Tay vợt người Sebria cũng thể hiện sự tin tưởng rằng, quyết định “gây sốc” trên sẽ giúp anh có được kết quả tốt hơn trong tương lai. Anh sẽ tập luyện một mình, trước khi tìm cho mình một BHL mới. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Djokovic cũng chia tay người thầy Boris Becker sau 3 năm hợp tác.

MỚI - NÓNG