Điều thần kỳ với 4 đứa trẻ Colombia mất tích 40 ngày sau tai nạn máy bay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, 4 đứa trẻ vừa được tìm thấy hơn 1 tháng sau tai nạn máy bay đã lang thang và sống sót như "những đứa trẻ của rừng rậm".
Điều thần kỳ với 4 đứa trẻ Colombia mất tích 40 ngày sau tai nạn máy bay ảnh 1

Bốn đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nặng khi được tìm thấy.

“Những hiểu biết từ gia đình bản địa và cuộc sống trong rừng đã cứu sống bọn trẻ”, ông Petro nói với báo chí ngày 9/6, sau khi ông thông báo trên Twitter rằng 4 chị em vừa được tìm thấy sau 40 ngày mất tích kể từ vụ rơi máy bay khiến mẹ của chúng thiệt mạng.

Ông Petro cho biết, bọn trẻ đều ở cùng nhau khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ông cho rằng chúng đã trở thành hình mẫu về kỹ năng sinh tồn mà “lịch sử sẽ ghi nhớ”.

“Chúng là những đứa con của rừng rậm và giờ chúng là những đứa con của Colombia”, ông nói.

María Fátima Valencia, bà của 4 đứa trẻ, nói rằng bà sẽ “ôm tất cả các cháu” và “cảm ơn tất cả mọi người” khi bọn trẻ được đoàn tụ với gia đình ở thành phố Villavicencio.

“Tôi sẽ khuyến khích chúng. Tôi sẽ động viên chúng. Tôi cần chúng ở đây”, bà chia sẻ.

Những đứa trẻ trông gầy nhom trong bức ảnh chụp cùng đội cứu hộ. Chúng được trực thăng đưa lên khỏi rừng rậm và đang được các bác sĩ theo dõi.

Ông Petro cho biết 4 em bé sức khoẻ đang yếu, bị suy dinh dưỡng và sẽ được theo dõi sức khoẻ tinh thần. “Hãy để các bác sĩ đánh giá và chúng ta sẽ biết”, ông nói.

Cô bé 13 tuổi Lesly Jacobombaire Mucutuy cùng các em gồm Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9 tuổi, Tien Ranoque Mucutuy, 4 tuổi, và Cristin Ranoque Mucutuy, 12 tháng tuổi, bị mắc kẹt trong rừng rậm từ ngày 1/5.

Mẹ của chúng, chị Magdalena Mucutuy Valencia, thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay cùng 2 hành khách người lớn khác.

Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn do quân đội điều hành đã được triển khai sau khi 4 đứa trẻ biến mất trong rừng sâu.

Trong mấy tuần, cuộc tìm kiếm chỉ thu được một số manh mối, như dấu chân, chiếc tã bẩn và một chai nước. Gia đình cho biết chị cả có kinh nghiệm với rừng, nhưng hy vọng vơi dần khi thời gian trôi qua.

Có những lúc, bọn trẻ phải tự vệ trước một con chó, ông Petro cho biết.

Ông gọi kỳ tích này là một “món quà của cuộc sống”.

Tổng thống Colombia đã trao đổi với ông của bọn trẻ. Ông Fidencio Valencia cho biết ông và vợ đã nhiều đêm mất ngủ vì lo cho các cháu.

Lãnh đạo bản địa Lucho Acosta, điều phối viên của lực lượng tìm kiếm bản địa, ghi nhận “nỗ lực đặc biệt” của các đội tìm kiếm cứu nạn và chính quyền địa phương để có thể tìm thấy những đứa trẻ.

“Tất cả họ đóng góp nỗ lực để Chiến dịch Hy vọng thành công và chúng ta có thể hy vọng những đứa trẻ sẽ sống sót và mạnh mẽ hơn trước. Chúng tôi đã hy vọng về sức mạnh của tổ tiên, và sức mạnh của chúng tôi đã chiến thắng”, ông nói.

“Chúng tôi không ngừng tìm kiếm họ cho đến khi điều kỳ diệu xảy ra”, Bộ Quốc phòng Colombia viết trên Twitter.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.