Diễn biến vụ giang hồ nổ súng hỗn chiến kinh hoàng, 3 người thương vong

TPO - Sau khi nổ súng vào ô tô khiến Vũ bị thương, Dũng dùng kiếm chém Thành bị thương. Thấy bạn bị tấn công, Tấn lao vào ôm giữ Dũng thì bị đối tượng này dùng súng bắn vào bụng. Gây án xong, Dũng vứt súng lại hiện trường rồi bỏ trốn...

Ngày 3/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 1483/UBND-NC yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thành phố Pleiku và các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ 2 nhóm giang hồ hỗn chiến khiến 3 người thương vong. 

Sau khi xem xét báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai về vụ nổ súng bắn chết người xảy ra ngày 2/7 tại phường Diên Hồng (TP Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thành phố Pleiku và các cơ quan liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo qui định của pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2019.

 Theo báo cáo của Công an TP Pleiku: Khoảng 1h ngày 2/7, Võ Hồng Nguyên (37 tuổi, phường Yên Đỗ, TP Pleiku) bị một thanh niên chưa xác định được lai lịch cầm hung khí đuổi đến trước cổng Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng). Sau đó Nguyên gọi điện thoại cho Nguyễn Đức Lập (22 tuổi, phường Hội Phú) và Trần Trung Thành (37 tuổi, phường laKring) đến đón về.

Sau đó, Nguyễn Thành Vũ (24 tuổi, phường Yên Đỗ) điều khiển ô tô chở Lập đến trước cổng Liên đoàn Lao động tỉnh thì bị một người điều khiển xe máy biển chở Tiêu Duy Dũng ép chặn ô tô lại. Khi Vũ vừa dừng xe, Dũng dùng súng ngắn bắn thủng kính cửa xe phía trước, trúng vào vai trái của Vũ.

Sau khi nổ súng, Dũng chạy xuống đường Lê Lai gặp nhóm của Trần Trung Thành và Trần Minh Tấn (SN 1997, TP Pleiku) nên dùng kiếm chém Thành bị thương. Thấy bạn bị tấn công, Tấn lao vào ôm giữ Dũng thì bị đối tượng này dùng súng bắn vào bụng.

Gây án xong, Dũng vứt súng lại hiện trường rồi bỏ trốn. Tấn và Vũ đều được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến 8 giờ sáng 2/7, Tấn tử vong.

MỚI - NÓNG